Qua sự giới thiệu của CCB Nguyễn Văn Nhĩ, Phó Chủ tịch Hội CCB phường Thịnh Lang, TPHB cũng là người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, chúng tôi đến thăm 2 đồng đội của ông - những người đã cầm súng và chứng kiến ngày lịch sử trọng đại 30/4. Mỗi người xuất thân từ một gia đình khác nhau nhưng cùng có chung một quyết tâm chiến đấu đến cùng để giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Năm nay đã ngoài 60 tuổi nhưng CBB nguyễn Đại Đoàn, tổ 9, phường Thịnh Lang vẫn khoẻ mạnh và nhớ rõ từng khoảnh khắc chiến đấu. Chiến dịch Hồ Chí Minh như càng sôi sục hơn khi ông lật giở từng trang nhật ký chiến trường. Ông sinh ra trên mảnh đất Mường Thịnh Lang. Năm 1971, ông xung phong đi bộ đội, đầu tiên vào đơn vị đặc công, huấn luyện tại Hà Bắc. Năm 1972, ông cùng đơn vị là trung đoàn 95, sư đoàn 325, quân đoàn 2 vào Quảng Trị đóng quân ở Cam Lộ. Tháng 9/1972, đơn vị ông tham gia đánh vào Thành cổ Quảng Trị. Trong lúc tiến công, ông đã bị thương ở tay nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu đến khi giành chiến thắng. Với thành tích đó, ông đã được tặng Huân chương chiến công hạnh nhì và được kết nạp Đảng. Để chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh, đơn vị ông được giao nhiệm vụ tăng cường cho sư 10 đánh vào Buôn Ma Thuột. Ngày 28 Tết năm 1974, đơn vị hành quân sang đất bạn Lào vào ngã ba Đông Dương với lệnh đánh vào cụm kho Mai Hắc Đế và sân bay Hoà Bình. Tiểu đoàn 6 của ông được giao nhiệm vụ đánh vào ấp Chư Bua. 10 giờ ngày 10/3/1975, đơn vị ông cùng xe tăng bộ binh từ các hướng khác đã chiếm được cụm kho, giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột. Sau đó, đơn vị cùng đoàn quân sư 10 nhận lệnh đánh về thị xã Cheo Reo (Phú Yên), ngăn chặn địch tháo chạy về phía biển. Ngày 14/4/1975, đơn vị ông tiếp tục hành quân thần tốc về Phước Long, giải phóng Biên Hoà. Lúc này, tinh thần các chiến sĩ phấn khởi , tích cực củng cố lực lượng, chuẩn bị tham gia tổng tiến công. Ngày 20/4/1975, đơn vị ông vượt sông Bé đánh vào sân bay Biên Hoà - một cứ điểm kiên cố của địch. Cuộc giao tranh diễn ra ác liệt, pháo đỏ rực rời. Đến ngày 28/4/1975, đơn vị đã áp sát, bao vây Biên Hoà (cách Sài Gòn khoảng 15 km), đồng thời giữ an toàn cây cầu không để địch phá tạo thuận lợi cho các đơn vị khác qua cầu đánh chiếm hoàn toàn khu vực này. Đến 11 giờ 30 ngày 30/4/1975, trong khi đang tiếp tục chiến đấu ở vòng ngoài, ông và đồng đội nghe đài biết tin quân ta đã cắm cờ trên dinh Độc Lập. Các anh em đã hò reo vui sướng và càng quyết tâm chiếm nốt điểm cuối là sân bay Biên Hoà, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam.
Với CCB Đinh Huy Hậu, tổ 14, phường Thịnh Lang, câu chuyện về chiến dịch Hồ Chí Minh cũng sôi nổi, tự hào không kém bởi ông được lựa chọn là một trong những người cắm cờ trên Dinh Độc Lập và chứng kiến giờ phút lịch sử tại Sài Gòn. Rời quê hương đất Mường từ năm 1972, đầu năm 1973, ông cùng đơn vị là đại đội 43, tiểu đoàn 23, M26 tăng thiết giáp vào chiến trường B2 miền Đông Nam bộ, chiến đấu tại Tây Ninh và Long An. Chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh, ông cùng binh đoàn 232, xuất phát từ hướng Tây đánh vào Sài Gòn. Khi nhận lệnh, ông và các đồng đội đã bơi vượt sông Vàm Cỏ vào thị xã Hồng Nghĩa (Long An) và đánh xuống cầu Bông. Đến 9 giờ ngày 30/4/1975, đơn vị ông xuống đến ngã tư Bảy Hiền giáp sân bay Tân Sơn Nhất. Tại đây có đơn vị nhảy dù của địch, chúng chống cự quyết liệt, dùng súng chống tăng bắn lại. Với sự mưu trí, dũng cảm, đơn vị đã tiêu diệt được quân địch, tiến thẳng theo đường Cách Mạng Tháng Tám đến chợ Hoà Hưng và phát triển về hướng Dinh Độc Lập. Khi xe tăng tiến đến công viên Tao Đàn, mọi người cùng reo vui khi nghe tin quân giải phóng đã chiếm và cắm cờ trên Dinh Độc Lập. Không thể diễn tả hết niềm vui trong giờ phút thiêng liêng đó. Ông và đồng đội đã cùng ôm nhau oà khóc niềm vui chiến thắng. Khu vực Dinh Độc Lập chật kín người, cờ, hoa rực rỡ, nhân dân phấn khởi chào đón. Vậy là đã kết thúc chiến tranh, được trở về với quê hương, gặp người thân. Trong giờ phút trọng đại, ông và đồng đội không khỏi ngậm ngùi khi nhớ về những người bạn đã anh dũng chiến đấu và hy sinh. “Chúng tôi sẽ trở về quê hương, cống hiến sức lực còn lại xây dựng địa phương giàu mạnh vì Tổ quốc mến yêu.” – ông Đinh Huy Hậu nhớ lại khoảnh khắc lịch sử 30/4/1975 tại Sài Gòn.
35 năm đã trôi qua nhưng những cảm xúc mãnh liệt về một ngày tháng Tư lịch sử vẫn còn in đậm trong ký ức của ông Nhĩ, ông Đoàn, ông Hậu và những người CCB đã trực tiếp đóng góp công sức của mình vào công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Theo Phó Chủ tịch Hội CCB phường Thịnh Lang Nguyễn Văn Nhĩ, toàn phường có 16 CCB tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Nhiều người giữ các trọng trách ở tổ dân phố, ở phường và cao hơn hay chỉ là nghỉ ở nhà giúp đỡ gia đình. Dù ở cương vị nào, hoàn cảnh nào, họ luôn cố gắng, giữ vững phẩm chất bộ đội cụ Hồ, nêu gương sáng cho thế hệ trẻ. Họ chính là chứng nhân cho những bài học lịch sử mà tuổi trẻ hôm nay chỉ được biết qua sách báo và những câu chuyện kể. Với những lý tưởng vững vàng, những hoài bão cao đẹp, họ - những người chiến sĩ cách mạng ngày nào vẫn tiếp tục hăng say sáng tạo góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.
Cẩm Lệ