Ở trận đấu cuối cùng bảng B Giải U18 Đông - Nam Á 2017, dù sớm vượt lên dẫn trước chủ nhà U18 Myanmar ngay ở những phút đầu, tuy nhiên, U18 Việt Nam lại không giữ được lợi thế và đành chấp nhận thất bại đáng tiếc 1-2 sau 90 phút thi đấu trên sân vận động Thuwunna (Myanmar) tối 13-9, qua đó chia tay giải ngay sau vòng bảng.



U18 Việt Nam rời giải ngay sau vòng bảng.

U18 Việt Nam bước vào cuộc so tài này với áp lực phải giành điểm khi U18 Indonesia trước đó đã có chiến thắng đậm 8-0 trước U18 Brunei. Phải chạm trán đội chủ nhà U18 Myanmar trong trận đấu cuối nhưng các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn nhập cuộc rất tự tin và chủ động chiếm lĩnh thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Niềm vui đã đến từ rất sớm với U18 Việt Nam khi ngay ở giây thứ 47, xuất phát từ pha căng ngang bên cánh phải của đồng đội Tiến Anh, Xuân Tú đánh đầu nối tạo điều kiện thuận lợi để Hồng Sơn dứt điểm ở khoảng cách gần mở tỷ số.

Có được bàn dẫn trước, các cầu thủ U18 Việt Nam không vội vàng dâng cao mà chủ động kéo đội hình xuống thấp để triển khai lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Ngược lại, chủ nhà U18 Myanmar buộc phải chọn phương án tấn công với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ, tuy nhiên lại vấp phải hàng thủ chơi kín kẽ và khoa học của đội bóng áo trắng. Lần lượt Win Naing Tun bên phía U18 Myanmar rồi Hồng Sơn, Bảo Toàn hay Xuân Tú của U18 Việt Nam liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. 1-0 nghiêng về U18 Việt Nam là tỷ số sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, HLV Hoàng Anh Tuấn quyết định tăng cường thêm sự chắc chắn cho hàng phòng ngự khi tung Văn Hậu vào sân. U18 Việt Nam sau đó có liên tiếp có hai pha đánh đầu nguy hiểm nhưng Việt Anh rồi Văn Công đều không thể ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Tuy nhiên, sau phút 70, U18 Việt Nam không thể duy trì được thế trận chắc chắn và dần mất sự chủ động vào tay đội chủ nhà. Phút 74, Myat Kaung Khant thực hiện pha sút phạt nhanh, đưa bóng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ áo trắng, gỡ hoà cho U18 Myanmar.

Khí thế dâng cao sau bàn thắng, đội chủ nhà tiếp tục dồn lên tấn công và có bàn thắng thứ hai sau tình huống mắc sai lầm của Y Eli Nie ở phút 86. Thủ môn của U18 Việt Nam bắt hụt bóng sau pha phạt góc và để Lwin Moe Aung dễ dàng đệm bóng cận thành ấn định tỷ số 2-1 cho U18 Myanmar.

Chơi tốt trong 2/3 thời gian của trận đấu nhưng rồi lại để thua đầy tiếc nuối ở những phút cuối, U18 Việt Nam để cho chính chủ nhà U18 Myanmar vượt lên trên BXH với chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp và đành ngậm ngùi rời U18 AFF Cup 2017 ngay sau vòng bảng.

                                            

                                           TheoNhandan

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục