Thủ môn nhập tịch Santos.
ĐTLA tiếp Bình Dương trên sân Long An và HAGL đang trên đà thắng lợi phải gặp SHB Đà Nẵng trên sân khách là những trận đấu được chờ đợi nhất ở vòng 4 chiều chủ nhật này (7.3).
Thử thách với “người đóng thế”
Sau 2 trận thua liên tiếp đầu mùa giải, HLV Jose Luis đã phải tạm nghỉ để giao quyền cho trợ lý Trần Công Minh vì không chịu nổi áp lực. Dưới sự điều hành của Công Minh, đội quân già nua và cũ kỹ của ĐTLA vừa có trận thắng tưng bừng trước HN T&T với tỉ số 2 – 0 vào chủ nhật trước.
Trong vai “người đóng thế”, Công Minh đã thổi một luồng gió mới vào những quân bài cũ khi sử dụng thủ môn nhập tịch Santos để tăng thêm 1 ngoại binh (Dany) cho hàng công. Với sự có mặt của Dany, sức tấn công của ĐTLA khởi sắc hơn hẳn khi Antonio có thêm sự hỗ trợ - và kết quả là trong 2 bàn thắng của họ vào lưới HN T&T, Antonio và Danny mỗi người góp 1 bàn. Chủ nhật này, HLV Jose Luis vẫn chưa bình phục và Trần Công Minh lại tiếp tục được trao cơ hội.
Trong khi đó ở phía bên kia, Bình Dương của HLV Mai Đức Chung đang nhiều khó khăn. Vắt kiệt sức ở mặt trận AFC Cup, họ đã thua HAGL trên sân Pleiku ở vòng 3 – khiến họ không chỉ mất 3 điểm, mất vị trí dẫn đầu, mà còn mất nhiều trụ cột. Chân sút Hữu Thắng và đội trưởng Quang Thanh phải ngồi ngoài ở trận này là cái giá quá đắt phải trả. Dẫu có quyết tâm cao, Bình Dương cũng khó có hy vọng lấy được trọn vẹn 3 điểm.
HAGL khó qua cái “dớp” ở sông Hàn
Các cặp đấu vòng 4: |
Trong 2 mùa giải liên tiếp gần đây, đội bóng phố núi luôn là kẻ bại trận trước đội bóng sông Hàn trong các trận ở sân khách với những tỉ số mất mặt (0 – 4 và 1-4). Năm ngoái, từ trận thua trước SHB Đà Nẵng mà HAGL, lúc đó dưới sự điều binh của HLV Chatchai, đã không thể gượng dậy nổi.
Vì vậy, mặc dù năm nay, đội bóng của HLV Kiatisuk vừa mới “khởi sắc” với trận thắng Bình Dương ở vòng trước, nhưng cũng không mấy người tin họ sẽ vượt qua được cái “dớp” đó. Sau khi vắng Lee Nguyễn, HAGL mất đi một nhà tổ chức và đôi khi là thứ vũ khí sắc bén ở hàng công.
Trong khi đó, trong tay Kiatisuk hiện nay chỉ còn 2 tiền đạo nội Tăng Tuấn và Đình Việt - những người chưa bao giờ đạt được đẳng cấp cần thiết, do các chân sút ngoại của HAGL như Evaldo, Uwanaka đều bị thẻ đỏ hoặc chấn thương. Tình cảnh khó khăn khiến HLV Kiatisuk phải thú nhận “đau đầu và chưa biết làm gì”.
Trong hoàn cảnh ấy, thật khó để có khả năng các cầu thủ của HLV Kiatisuk viết nên câu chuyện cổ tích ở sông Hàn, khi SHB Đà Nẵng hiện đang đạt phong độ tuyệt vời ở cả hai mặt trận V- League lẫn AFC Cup. Mới đá hai trận ở V- League, họ đã thắng cả hai và chiều chủ nhật này sẽ ra sân với lực lượng mạnh nhất, không thiếu một hảo thủ nào.
Theo Báo Laodong