Cúp Quốc gia là danh hiệu còn thiếu của HAGL và họ chỉ cách trận chung kết mùa này một chiến thắng
Sân Chi Lăng hứa hẹn sẽ chật kín khán giả đến xem trận thư hùng giữa chủ nhà SHB Đà Nẵng gặp HAGL ở bán kết Cúp Quốc gia 2010 diễn ra chiều nay, 24-4 (VTV3 sẽ trực tiếp lúc 16 giờ).
Kiatisuk yếu thế
Cách đây 2 tháng, HAGL với lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng đã thúc thủ 0-3 tại Đà Nẵng ở vòng 4 V-League 2010. Trong buổi họp báo sau trận cũng như trong bữa ăn tối sau đó, HLV Kiatisuk luôn miệng khen ngợi đồng nghiệp Lê Huỳnh Đức, đồng thời cũng nhận xét rằng đó chưa phải là thời điểm “gỗ” đủ sức đánh bại đội bóng đang giữ cả hai danh hiệu V-League và Cúp Quốc gia.
Lúc đó, với lực lượng thiếu Evaldo (thẻ phạt) và Uwanaka (chấn thương), HAGL không có một ngôi sao tấn công thực thụ đủ sức khiến SHB Đà Nẵng lo ngại.
Văn Trương (phải) và hàng thủ HAGL sẽ vất vả trong lần trở lại sân Chi Lăng chiều 24-4 Ảnh: Quang Liêm
Ngay cả ở lần chạm trán chiều 24-4, dù có sự trở lại của Evaldo nhưng đội bóng phố núi vẫn yếu thế hơn chủ nhà, nếu xét về mọi phương diện. SHB Đà Nẵng vẫn trong tốp đầu V-League và vừa giành vé vào vòng 2 AFC Cup; ngược lại, HAGL đang vất vả ở nhóm cuối khi thua CS.Đồng Tháp và hòa Navibank Sài Gòn trong 2 trận gần nhất tại V-League.
“Gỗ” thích sút luân lưu 11 m
Sau khi được nghỉ một trận ở lượt đấu thứ 5 bảng H AFC Cup 2010, tiền đạo Gaston Merlo chắc chắn sẽ có thể lực sung mãn nếu được HLV Lê Huỳnh Đức tung ra sân ở trận bán kết chiều nay.
Cách đây 2 tháng, chính vua phá lưới V-League 2009 là “hung thần” của HAGL khi 2 lần sút tung lưới thủ thành Michel Silhavy của HAGL, đồng thời kiến tạo đường chuyền cho Mendez ấn định chiến thắng 3-0. Sự trở lại của
Tuy nhiên, với tham vọng giành Cúp Quốc gia – danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập của HAGL - để có được cơ hội trở lại thi đấu ở đấu trường châu Á, đội bóng của HLV Kiatisuk sẽ làm mọi cách để vượt qua đội chủ nhà trong chiều 24-4. Có thể đó là đưa trận bán kết vào những loạt đá luân lưu 11 m.
Đây là chiến thuật từng được HAGL thực hiện thành công khi quật ngã hai “đại gia” khác là ĐTLA ở vòng 2 và B.Bình Dương ở tứ kết. Dường như chỉ có đưa trận đấu đến chấm phạt đền thì các cầu thủ “gỗ” mới tìm được sự tự tin cao độ nhất, trong đó thủ môn Silhavy luôn được xem là người hùng với những pha cản phá rất xuất sắc. Vấn đề là làm cách nào HAGL ngăn chặn được những chân sút hàng đầu của SHB Đà Nẵng trong 2 hiệp chính...
Được treo thưởng tiền tỉ Theo một nguồn tin, nếu SHB Đà Nẵng trở lại trận chung kết Cúp Quốc gia, thầy trò Lê Huỳnh Đức sẽ được bầu Đỗ Quang Hiển thưởng nóng 700 triệu đồng.
|
Theo NLĐ
Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.