Trong trận chung kết lượt về tối qua 29-12, mặc dù ra về trong danh dự sau khi thắng đội khách Ma-lai-xi-a 2-1, nhưng về chung cuộc sau hai đợt thi đấu đi và về chung kết, đội tuyển Ma-lai-xi-a thắng đội tuyển In-đô-nê-xi-a chung cuộc 4-2 và đăng quang trên sân khách, trở thành nhà tân vô địch bóng đá Ðông-Nam Á. Ðây cũng là lần đầu bóng đá Ma-lai-xi-a đoạt Cúp AFF.
Sớm lượng trước bối cảnh thi đấu nhiều bất lợi khi đá trên sân nhà của đội tuyển In-đô-nê-xi-a, cho nên ngay sau khi vào trận, các cầu thủ Ma-lai-xi-a đã chủ động trong lối chơi tiến công và chủ động tạo ra những đợt tiến công về phía khung thành đối phương. Cùng với việc triển khai tiến công, họ cũng lùi về phòng ngự khi lùi rất sâu về bên phần sân nhà để tập trung dày đặc trước sức tiến công của đội chủ nhà. Mặc dù chịu sức ép lớn, nhưng tinh thần thi đấu của các cầu thủ Ma-lai-xi-a đều rất hưng phấn và được duy trì ở mức cao. Cũng giống như trong trận đấu bán kết lượt về với đội tuyển Việt Nam, các học trò của HLV Ra-gia-gô-ban đã cố gắng phòng ngự để duy trì thế trận cho hết thời gian trận đấu. Tuy nhiên, họ cũng đã kịp có cơ hội khai thác sơ hở của đội chủ nhà và có bàn thắng dẫn trước ở đầu hiệp hai. Các cầu thủ đội tuyển Ma-lai-xi-a đã có những pha tiến công ở hai biên. Trong một pha tận dụng sai lầm của đội chủ nhà, tiền vệ đội Ma-lai-xi-a đã tạo ra đường bóng hoàn hảo cho tiền đạo Xa-phê đua tốc độ và dứt điểm chính xác mở tỷ số ở phút 54. Với bàn thắng dẫn trước, thời gian có vẻ đang ủng hộ đội tuyển Ma-lai-xi-a.
Sang hiệp hai, trong khi đội khách có vẻ mong muốn bảo toàn tỷ số thì đội quân của HLV Ri-đơn cố gắng để sớm ghi bàn và chiến thắng, dù đó chỉ là thắng trong danh dự. Tuy nhiên để chiến thắng và bước lên ngôi vô địch thì đội tuyển In-đô-nê-xi-a sẽ phải giành được năm bàn thắng trong khoảng thời gian eo hẹp còn lại của hiệp hai. Ðó là điều không tưởng. Cũng hiểu được điều đó, các cầu thủ đội tuyển In-đô-nê-xi-a thi đấu khá mờ nhạt. Phút 72 nhờ nỗ lực tiến công của đội tuyển In-đô-nê-xi-a, cầu thủ Na-xu-ha dứt điểm cận thành cân bằng tỷ số 1-1. Cuối trận đấu, đội tuyển In-đô-nê-xi-a có thêm bàn thắng phút 88 của trận đấu khi cú sút của Rít-oan chạm đầu hậu vệ đội tuyển Ma-lai-xi-a và bay vào lưới. Tỷ số 2-1 đã buộc đội tuyển In-đô-nê-xi-a phải chấp nhận ngôi vị thứ hai và đứng nhìn đội tuyển Ma-lai-xi-a của ông Ra-gia-gô-ban nhận cúp. HLV của đội tuyển In-đô-nê-xi-a, ông Ri-đơn sẽ lại phải tiếp tục với biệt danh 'Mít-tơ về nhì' như khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.
Theo ND