Hà Nội T&T đã mơ mộng không ít trong lần đầu tiên tham dự đấu trường châu lục. Nhưng đời không như là mơ. Giấc mộng vào vòng 2 AFC Cup của Hà Nội T&T đã tan thành mây khói từ tuần trước.

Hà Nội T&T (áo trắng) vẫn còn thiếu kinh nghiệm tại giải đấu cấp châu lục.

Không như nhiều đội bóng Việt Nam trước đây, Hà Nội T&T thực sự coi trọng AFC Cup. Ông chủ đội bóng và cả đội cùng gửi gắm ước mơ vào những cuộc so tài ở cấp châu lục cho dù AFC Cup chỉ là sân chơi hạng hai. Thế nên mới có chuyện Hà Nội T&T kéo cả binh hùng tướng mạnh tới các sân khách, mới đưa ra những khoản treo thưởng cực lớn cho các trận đấu ở AFC Cup. Khát khao đánh bóng thương hiệu ở tầm châu Á ấy là chính đáng, đáng được tôn trọng. Chỉ có điều. ‘’lực bất tòng tâm’’ và có lẽ với người của Hà Nội T&T, sân chơi AFC Cup nhiều chông gai hơn tưởng tượng.

Sự chông gai ấy đã hiển hiện từ trận đấu trên sân khách trước Muangthong (Thái Lan). Trận ấy, Hà Nội T&T bị đội bóng của HLV Calisto ‘’nện’’ cho tới 4-0 một cách tâm phục khẩu phục. Với người của Hà Nội T&T, trận thua ấy còn mang lại không ít kinh nghiệm về làm bóng đá chuyên nghiệp. Cách tổ chức CLB, tổ chức trận đấu đầy bài bản của Muangthong đã làm các cầu thủ Hà Nội T&T thực sự khâm phục và tất cả biết rằng đã thua một đội bóng được xây dựng bài bản, chuyên nghiệp.

Cũng vì trận thua ấy mà Hà Nội T&T phải gồng mình hết sức trong các trận đấu với Tampines Rovers (Singapore), được xác định là đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất còn lại vào vòng 2 của bảng đấu. Thực tế, Hà Nội T&T đã có không ít cơ hội để giành 3 điểm trong trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy trước Tampines Rovers nhưng đã không tận dụng được nên đành hòa 1-1. Để rồi khi bị Tampines đả bại 3-1 tại Singapore thì Hà Nội T&T đã biết rằng cánh cửa vào vòng 2 đã hầu như đóng chặt.

Những nỗ lực sau đó tại Hàng Đẫy trước Muangthong cũng chỉ ghi nhận ý chí của đội bóng thủ đô. Thực tế, trận đó, Hà Nội T&T đã cố vùng vẫy, có lúc đã chơi với cả 2 tiền đạo ngoại Gonzalo- Matias nhưng đành bất lực trong khâu ghi bàn trước đội bóng đầy thực dụng, toan tính của H.Calisto. Chỉ được 5 điểm sau 5 lượt trận, Hà Nội T&T có bảng thành tích khá nghèo nàn trước lượt đấu cuối vào chiều nay với Victory SC, đối bị từng thua 0-2 tại trận lượt đi ở Hàng Đẫy.

Hà Nội T&T từng bị tụt lại khá nhiều trong cuộc cạnh tranh, bảo vệ ngôi vô địch tại Giải vô địch chuyên nghiệp Việt Nam (V.League) vì dồn sức cho AFC Cup. Hà Nội T&T không có lực lượng dồi dào như Sông Lam Nghệ An để có thể thi đấu hiệu quả ở cả AFC Cup lẫn V.League. Đội 1 của Hà Nội T&T liên tục chinh chiến tại cả hai giải đấu quan trọng trên trong khi đội 1 Sông Lam Nghệ An dành sức cho V.League còn đội hình 2 cộng một số cầu thủ đội 1 Sông Lam Nghệ An được dành cho AFC Cup. Lần này, khi đã chắc chắn bị loại, Hà Nội T&T mới dám đưa đội hình 2 sang Maldives đá trận thủ tục với Victory SC để dành sức cho đội 1, sẽ thi đấu tại V.League vào cuối tuần.

Và điều ấy khiến HLV Suzain của Victory SC đầy hy vọng trong trận đấu cuối ở AFC Cup năm nay. Vị HLV này nói : ‘’ Victory đã trải qua 5 trận toàn thua. Đó là kết quả đáng thất vọng và chúng tôi hy vọng sẽ giành điểm trong lượt trận cuối này trước Hà Nội T&T. Chúng tôi có đội hình mạnh nhất nhưng có lẽ những cầu thủ trẻ ít co cơ hội thi đấu tại AFC Cup mùa này sẽ có cơ hội vào sân’’. Còn thủ môn của Victory Sobah Mohamed chia sẻ : ‘’ Không ai muốn kết thúc giải đấu với 0 điểm. Vì vậy chúng tôi quyết tâm thi đấu thật tốt để giành điểm trước khi chia tay AFC Cup năm nay’’.

Tất nhiên Hà Nội T&T cũng không muốn mất mặt trước đội bóng toàn thua từ đầu giải đến nay. HLV Phan Thanh Hùng đã thừa nhận điểm yếu kinh nghiệm của đội bóng tại một giải đấu lớn như AFC Cup nhưng đấy là chuyện sau này. Còn trước mắt, kể cả khi đã bị loại, kể cả khi không tung ra đội hình mạnh nhất để tránh những chấn thương không đáng có thì Hà Nội T&T vẫn có đủ lý do để thi đấu hết mình trong trận đấu với đội bóng đồng cảnh ngộ, cùng chắc chắn bị loại tại AFC Cup. Một chiến thắng cũng ít nhiều gỡ gạc danh dự cho đội bóng Thủ đô.
 
                                                                                            Theo HNM

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục