Thể thao
Vòng 24 giải Ngoại hạng Anh Chelsea – M.U bất phân thắng bại trong trận đấu kỳ lạ
Cập nhật: Thứ hai, 6/2/2012 | 9:58:39 Sáng
 
Các cầu thủ M.U vui mừng có được một điểm.

Hiệp hai trận thư hùng giữa đội chủ nhà Chelsea và M.U đã diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn đến kỳ lạ. Chelsea đã dẫn trước 3-0 và rồi để M.U gỡ lại 3-3.

 

Hiệp 1 trận đấu diễn ra bình thường, thậm chí là tầm thường. Cầu thủ hai đội đều chơi khá thận trọng, 'bắt' người rất chặt. Hầu hết các pha tấn công của cả hai bên đều bị chặn từ ngoài vòng cấm. Hai bên chơi giằng co và không có nhiều tình huống ăn bàn. Các 'bài' tấn công của Chelsea tỏ ra đơn điệu trong khi đội khách M.U có phần sắc hơn. Pha bóng nguy hiểm nhất của M.U là vào phút 28, Valencia phối hợp với Rooney và cầu thủ này chuyền bóng cho Welbeck băng xuống dứt điểm, nhưng hậu vệ Chelsea phá bóng cứu nguy.

Không có được thế trận tốt, nhưng Chelsea may mắn có bàn mtỷ số. Phút 36, Sturridge đột pha xuống sâu bên cánh phải rồi đá bóng ngược trra, rất may bóng bật vào người trung vệ R. Evans vào lưới trước sự bàng hoàng của hàng phòng ngự M.U. Nhìn chung hiệp 1 không đáp ứng được sự mong đợi của người hâm mộ.

Đầu hiệp 2, Chelsea đã có thêm bàn thắng : phút 46, Torres chuyền bóng cho người đồng hương Tây Ban Nha J. Mata sút vô lêcự ly gần, tung lưới thủ môn De Gea. Sau đó ít phút, phút 50, Mata đá phạt, trung vệ D. Luiz đánh đầu đập bóng vào trung vệ của M.U R. Ferdinand rồi đổi hướng vào lưới, nâng tỷ số lên 3-0 cho Chelsea - một kết quả quá bất ngờ. Nhưng đó mới chỉ là bước khi đầu của những diễn biến kỳ lạ của trận đấu giữa hai đội bóng hàng đầu này. Phút 57, M.U được hưng quả 11 m và Rooney sút thành công, rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Sau bàn gỡ này, các cầu thủ M.U chơi tốt hơn. Phút 68, một lần nữa M.U lại được hưng quả phạt 11 m và Rooney không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ hai cho đội nhà.

Trận đấu càng về cuối càng hấp dẫn. Đội chủ nhà Chelsea đã có thể nâng tỷ số nhưng thủ môn De Gea chơi xuất sắc, cản phá được các cú sút của M. Essien và J. Mata. Điều bất ngờ lớn xảy ra vào phút 83, 'lão tướng' R. Giggs câu bóng chính xác để Heznandez đánh đầu tung lưới P. Cech, gỡ hoà 3-3 cho M.U trong niềm sung sướng của đội khách và sự thất vọng của sân Stamford Bridge.

Phút cuối cùng, thủ môn De Gea bay người phá cú sút phạt hiểm hóc của Mata, giữ vững tỷ số và giành một điểm cho M.U.

* Trước đó, đội chủ nhà Newcastle thắng Aston Villa 2-1, giành lại vị trí thứ 5 trong tay Arsenal.

 

                                                  Theo Nhan Dan

 

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 25-39°C

Nhiệt độ: 25-39°C

Nhiệt độ: 25-39°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0051119608
Built by ICT Group