(HBĐT) - Dịp này về quê, thấy người chị họ gần 50 tuổi rồi mà vẫn say sưa tập hát cùng đội văn nghệ thôn bản. Trang phục dân tộc, sắc màu quá. Giọng hát của chị dù nhuốm màu thời gian, không còn trong trẻo như thời trẻ nhưng vẫn tha thiết giàu cảm xúc khi hát "Bác Hồ một tình yêu bao la” của nhạc sĩ Thuận Yến. Chị chia sẻ: Hát bài này từ thời còn son rỗi, giờ sắp thành bà ngoại mà vẫn dạt dào tình cảm. Mỗi lần hát chị lại hồi tưởng lần về thăm làng Sen quê Bác, lần thăm Lăng Bác Hồ ở Thủ đô Hà Nội…Chị mong ước: Sẽ có lần thăm Bến Nhà Rồng ở TP Hồ Chí Minh…

Làm sao không có cảm xúc, bồi hồi khi hát về Bác Hồ, một con người cả đời vì nước, vì dân. ở tuổi thơ, học những chữ cái đầu tiên, đã cất cao tiếng hát cùng các bạn cùng lớp mẫu giáo: "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” (nhạc sĩ Phong Nhã). Rồi lớn lên chút nữa, vai đeo khăn quàng đỏ, mắt ngời sáng hát trong ngày khai trường: "Cho ánh nắng ban mai là những ánh bình mình/ Cho những đêm trăng rằm là chị Hằng tươi xinh/… Người cho em tất cả là Bác Hồ Chí Minh” (Bác Hồ người cho em tất cả - nhạc sĩ Hoàng Long - Hoàng Lân). Đến tuổi này, háo hức được mẹ cha thưởng cho chuyến thăm quan trong dịp hè để cùng hát "Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác” (Nhạc và lời Hoàng Long). Một tuổi thơ dào dạt cùng các chương trình hát về Bác trên Đài Tiếng nói Việt Nam của các bạn cùng trang lứa thuộc đội Họa Mi, Sơn Ca…

Những bài ca đi cùng năm tháng cũng là những bài ca hát về Người. Lớp lớp nhạc sĩ, ca sĩ và người yêu thích âm nhạc say đắm những chương trình ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam, các chương trình ca nhạc "Khắp nơi ca hát”, hay nhóm ca khúc Chính trị sôi động những năm 70, 80, 90 của thế kỷ trước và nối dài đến hôm nay. Nhiều ký ức đẹp, nhiều kỷ niệm đáng nhớ vẫn  vang vọng đến hôm nay. Sau năm 1975, làn sóng ca nhạc nhẹ từ miền Nam tràn ra phía Bắc. Trước đây, cứ nghĩ ca sĩ TP Hồ Chí Minh chỉ quen hát nhạc trẻ sôi động, hoặc nghiêng về lối hát "nhạc vàng”, nhưng chỉ cần nghe, cần xem ca sĩ Họa Mi, Lan Ngọc hát "Bên tượng đài Bác Hồ” (Nhạc và lời: Lư Nhất Vũ - Lê Giang) và "Viếng Lăng Bác” (thơ Viễn Phương, nhạc Hoàng Hiệp) trên nền nhạc điện tử đủ thấy sự cảm nhận, tình cảm mà họ thể hiện trong bài hát sâu đậm đến mức nào. Người anh họ có một kỷ niệm không thể nào quên trong thời sinh viên ở một trường đại học ở Hà Nội. Thời đó, vì có chương trình học ngoại khóa, nên được thưởng thức một chương trình nghệ thuật mà chủ tọa diễn đàn trước lớp chính là nhạc sĩ Trần Hoàn và nghệ sĩ Nhân dân Thu Hiền. Lớp học gần 30 sinh viên như "nuốt” từng câu chuyện, câu hát mà nhạc sĩ, ca sĩ trình bày về chủ đề Hồ Chí Minh. Có câu chuyện, câu hát mà người thể hiện và người nghe đều rưng rưng xúc động. Hôm đó, nghệ sĩ Thu Hiền mộc mạc, giản dị trong trang phục áo bà ba chất liệu nhung đen đã đem đến chương trình những bài hát nằm lòng bao thế hệ sinh viên: "Lời Bác dặn trước lúc đi xa”, "Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm”, "Thăm bến Nhà Rồng”… Và những câu chuyện của nhạc sĩ Trần Hoàn về hoàn cảnh, sự ra đời của mỗi bài hát khiến mọi người không quên… Tình yêu đất nước, ý chí vươn lên vượt mọi khó khăn, thách thức cùng những giá trị nhân văn được lan tỏa trong mỗi người cũng từ những bài hát này…

Hàng trăm bài hát, hàng ngàn bài hát đã viết về Người. Hàng năm, mỗi dịp tháng 5, "Tiếng hát từ làng Sen” tại Nghệ An vẫn quy tụ các đội nghệ thuật từ mọi miền đất nước về đây để cùng hát, cùng nghe những bài hát thẫm đẫm tình cảm với người Cha già của dân tộc. Họ hát những bài từng sống trong lòng bao người dân đất Việt và cả ca khúc nước ngoài viết về Bác. Trong đó, có bài hát Bài ca Hồ Chí Minh của nhạc sĩ người Anh: Ewan MacColl, một bài hát mà bất cứ ở đâu trên trái đất này có những người yêu chuộng hòa bình, yêu đất nước Việt Nam, kính trọng Bác Hồ đều được cất lên tha thiết: Miền biển Đông, xa tắp nơi chân trời/ Ở nơi xa đó, người dân đói nghèo/ Từ đau thương người đi khắp năm châu/ Lòng tin mặt trời chân lý sáng soi/ Rọi chiếu sáng dân mình/ Hồ, Hồ,  Hồ Chí Minh!.


Tản văn của Bùi Huy


Các tin khác


Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục