Văn hóa
Nhạc sĩ Minh Châu bật khóc vì trường ca
Cập nhật: Thứ bảy, 5/12/2009 | 12:00:00 Sáng
 
Nhạc sĩ Minh châu
Sau 6 năm chắt chiu từng nốt nhạc và lời hát, nhạc sĩ Minh Châu đã hoàn tất trường ca Người Việt.
Cách đây 8 năm, trong thời đương thịnh của ca khúc Việt, nhạc sĩ Minh Châu nổi lên như một tài năng trong lĩnh vực này. Hàng loạt những sáng tác của anh được ca sĩ và khán giả yêu thích như Chút tình thơ ngây, Một ngày bình yên, Tình cha, Ánh sáng của đời tôi, Vũ điệu thần tiên, Yêu dấu đã về... Thế nhưng sau những thành công đó, anh lại chọn cho mình một con đường khó nhọc là trường ca.

Từ trước đến nay, những sáng tác âm nhạc có lời của nhạc Việt Nam thường tập trung vào những ca khúc gọn, chia làm 3-4 đoạn. Số nhạc sĩ đến với trường ca viết bằng nhạc ít hơn trường ca ở thể loại thơ rất nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có thể kể đến Sông Lô (Văn Cao), Hội Trùng Dương (Phạm Đình Chương), Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi), Con đường cái quan (Phạm Duy)... Nhưng từ sau những trường ca trên, gần như chúng ta chưa có những trường ca do tác giả trẻ viết.

 

Bước vào con đường khó này, nhạc sĩ Minh Châu tâm sự: "Không phải tôi chán nhạc trẻ hoặc viết không được nhạc trẻ mà đến với trường ca. Bởi vì, tôi thấy nhạc trẻ, hay gọi chung là những ca khúc, không thể chuyển tải hết tất cả tình yêu của tôi về đất nước và con người Việt Nam".

Từ trường ca đầu tiên phát hành năm 2003 có tên Bức tranh non nước, chủ yếu ca ngợi cảnh đẹp của đất nước, nhạc sĩ Minh Châu bắt đầu lao vào viết trường ca về con người Việt Nam. Anh lao động ròng rã 6 năm, chắt chiu từng câu, từng chữ, từng nốt nhạc để hoàn thành những bản trường ca Chàng trai nước Việt, Cô gái Việt, Duyên việt, Trẻ thơ Việt và Hồn Việt.

 

tc
Nhạc sĩ Minh Châu nghẹn ngào khi nói về cảm xúc viết trường ca lần này: "Tôi rất khâm phục con người Việt Nam. Người Việt đã chịu quá nhiều đau khổ, quá nhiều nỗi đau chồng chất...." Nói đến đây anh nghẹn ngào, mắt đỏ hoe. "Tôi không muốn đánh bóng hay nói quá sự thật, vì người Việt cũng có những nỗi buồn chứ không phải việc gì cũng vui vẻ... Trường ca Người Việt này, tôi kính tặng hương hồn của Mẹ..." Nói đến đây thì anh bật khóc thật sự.

 

Như tích tụ cảm xúc dồn nén trong 6 năm để thực hiện một trường ca về con người Việt Nam, nhạc sĩ Minh Châu đã không thể không khóc trước những cảm xúc. Ngàn trùng máu dân ta đổ trên núi đồi, máu dân ta đỏ loang cánh đồng, máu dân ta đổ trong rừng sâu, đổ loang dòng sông. Kìa trận đói năm xưa còn gieo hãi hùng, chết non hai triệu dân khốn cùng, chết như bao hồn oan Việt Nam, đem máu thịt làm phù sa tươi bón quê nhà..." (Trích Hồn Việt)

 

                                                               Theo VietNamnet

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 14-22°C

Nhiệt độ: 14-19°C

Nhiệt độ: 14-20°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0042148491
Built by ICT Group