Không riêng gì kịch bản sân khấu mà kịch bản hài hay bây giờ cũng vô cùng hiếm. Hài của chúng ta vẫn thiên về giải trí, tính học thuật không cao. - NSƯT Thanh Ngoan thẳng thắn.

Tết Canh Dần này chị góp mặt trong đĩa hài là vì sợ lâu ngày khán giả quên hay bởi cát sê nhận được hậu hĩnh?

- Tôi chưa bao giờ đặt giá phải trả bao nhiêu mới tham gia một vai diễn. Sở dĩ tôi vắng bóng trong các đĩa hài Tết những năm qua do bận công việc riêng. Năm nay trở lại vì có lời mời và vai "hợp" tạng mình. Vai diễn trong tiểu phẩm Cả Ngố ngắn nhưng khán giả xem sẽ ấn tượng, có màn "chửi" độc đáo lắm!

Mô tả ảnh.
Nghệ sĩ Thanh Ngoan đang diễn trong tiểu phẩm hài Cả Ngố sẽ phát hành dịp Tết 2010. Ảnh: Đ.H

Chị có còn giữ ý định quy tụ những gương mặt chèo nổi tiếng hay sẽ đi diễn hài trong một chương trình?

- Lâu nay các nghệ sĩ như Xuân Hinh, Quốc Anh, Quốc Trượng, Tự Long... vẫn chỉ thường đi diễn chương trình theo lời mời của các bầu sô mà tất cả chúng tôi chưa có dịp đứng trên một sân khấu để thoả sức tung hứng cùng nhau.

Tôi đã nói ý định với nghệ sĩ Quốc Anh và anh ủng hộ. Xuân Hinh vẫn còn lấn cấn vì sợ có lịch đi diễn nước ngoài. Vì vậy, kế hoạch chương trình ra mắt dịp Tết Canh Dần đến giờ chưa chắc chắn. Nhưng tôi tin trong một thời gian gần anh em nghệ sĩ chúng tôi sẽ cùng bắt tay tổ chức chung một chương trình.

Xuân Hinh hơn tuổi nhưng chị quyết không chịu gọi bằng anh là bởi...?

- Xuân Hinh vào trường Sân khấu điện ảnh sau tôi. Ngày xưa chúng tôi có thói quen lớp vào sau hay gọi lớp trước bằng anh chị. Lúc đó, không biết tôi kém tuổi Xuân Hinh nên cứ gọi chị xưng em ngọt xớt. Sau này phát hiện ra thì gọi tên nhau, có lúc còn "mày - tao".

Xuân Hinh từng thắc mắc rằng: Tại sao nghệ sĩ Minh Vượng hơn Hinh nhiều tuổi mà vẫn gọi bằng anh, còn Ngoan không chịu gọi tôi bằng anh? Tôi bảo quen gọi thế rồi, không thay đổi ngôi được. Chuyện xưng hô ở đây không phải thể hiện tôi hỗn láo mà do tôi coi Hinh là bạn thân thiết mới gọi như vậy.

Vì thân nên Xuân Hinh từng mắng chị...?

- Hinh từng nói rằng: Ngoan ngu lắm! Người ta mời đi diễn hài tiền cát sê cao, xe đón tận nơi, đi ăn có kẻ bê tận mồm, chỉ việc đến giờ diễn thôi mà tại sao từ chối nhiều?... Nhưng tư tưởng của tôi khác. Tôi được đào tạo ra không chỉ diễn hài.

Một nhân vật hài hoặc mô hình hài, chỉ là một. Nhưng trong chèo nói riêng, nghệ thuật nói chung còn nhiều mô hình khác mà tôi lại muốn cống hiến nhiều hơn bằng cách phải hiểu. Vì thế tôi mới đi học đạo diễn sân khấu, cao học lý luận phê bình...

Mô tả ảnh.
Nghệ sĩ Thanh Ngoan. Ảnh: Sơn Hà

Thực tế nhiều nghệ sĩ sống được bằng diễn hài trong khi những vở diễn nghiêm túc thì đói, theo chị vì đâu? Vì chưa đạt đến đẳng cấp thật sự hay thiếu kịch bản, đạo diễn kém?

 - Đạo diễn sân khấu Việt Nam hiện nay nhiều nhưng những người đứng vững ở vị trí đạo diễn thì...ít. Thế hệ trên chúng tôi có mấy ai được như: Doãn Hoàng Giang, Lê Hùng, Xuân Huyền. Trẻ hơn có Lê Khanh, Chí Trung... cùng là bạn học đạo diễn với tôi cũng bước chân vào dàn dựng đạo diễn.

Tuy rằng họ chưa có dấu ấn riêng nhưng trong tương lai hi vọng sẽ tiếp bước được các đàn anh ,chị đi trước. Riêng trong chèo, nữ học đạo diễn rất hiếm, cũng một phần vì lẽ đó mà tôi quyết chí. Quan điểm của tôi làm đạo diễn không nhất thiết phải làm nhiều. Ít nhưng phải để lại được dấu ấn.

Không riêng gì kịch bản sân khấu mà kịch bản hài hay bây giờ cũng vô cùng hiếm. Hài của chúng ta vẫn thiên về giải trí, tính học thuật không cao. Các đạo diễn, biên kịch có lẽ cần nhận thấy điều này là cấp bách và đầu tư nhiều hơn. 

Đằng sau Thanh Ngoan lúng liếng mắt hạt nhãn, má lúm, môi hồng ẩn chứa những gì? Niềm vui hay biểu hiện của những nỗi niềm không giải toả được?

- Là một Thanh Ngoan lo toan, bận rộn cả trong lòng. Với tuổi 43, tôi không còn nông nổi nữa... Vả lại, là người của công chúng nên tôi luôn giữ thái độ vui vẻ với khán giả ở bề ngoài còn con người thực thì ai cũng phải bươn trải, đôi khi "mướt mát" vì lo toan nhiều thứ...

Mô tả ảnh.
Đằng sau vẻ lúng liếng, mắt hạt nhãn, má lúm, môi hồng là một Thanh Ngoan lo toan... Ảnh: Sơn Hà.

Cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, chị đi bước nữa, nhiều người mừng khi ông xã thứ hai của chị không những đẹp trai mà còn trẻ - kém đến 6 tuổi. 8 năm sống chung đến giờ hai người vẫn chưa có thêm con. Vì sao thế?

 - Nhiều người quan tâm chuyện riêng, còn tôi ít khi thổ lộ với báo chí. Nhưng tôi có thể nói với bạn rằng, ông xã đến với tôi hoàn toàn tự nguyện. Tôi không muốn giấu nhưng vì công việc, vì tuổi tác mà giờ tôi không muốn sinh con nữa.

Tôi từng nói với ông xã: "Anh cứ ở với em thế này sẽ thiệt thòi vì em còn có con, có gia đình, bạn bè, công việc... còn anh vẫn thiếu đứa con thực sự". Bảo rằng anh ấy không buồn cũng không đúng. Nhưng đôi khi trong cuộc sống có những điều ràng buộc chưa chắc đã khiến bạn sống với nhau đến mãn đời.

Chị có ý nghĩ "giữ chồng" trước sự hấp dẫn của các cô gái đẹp, quyến rũ như nhiều người phụ nữ khác hay làm?

- Tôi không có quan điểm vì anh trẻ, anh đẹp, anh thế này thế khác tôi phải giữ anh bên mình bởi tôi đã qua một lần đổ vỡ hiểu cái gì nên, cái gì không. Tôi không bao giờ tuyệt đối hoá mối quan hệ nào đó.

Chồng chị đối xử với cậu con trai riêng của chị ra sao?

- Anh thương cháu như con đẻ của mình. Giữa hai bố con không có khoảng cách nào. Cháu đang học lớp 11, ở nhà với anh ấy nhiều hơn vì tôi hay đi diễn. Ngay từ đầu tôi không bắt cháu gọi anh ấy bằng bố nhưng cháu tự nguyện gọi bằng bố. Tôi hạnh phúc vì điều đó.

- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

                                                                                    Theo Vnn

Các tin khác


Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục