Một góc huyện đảo Phú Quốc hôm nay

Một góc huyện đảo Phú Quốc hôm nay

(HBĐT) - Là những người sinh ra và lớn lên ở mièn núi phía Tây của Tỏ quốc, cả đời thấy đồi, núi rừng, nay được đến biển đảo của tỉnh Kiên Giang, chúng tôi ai cũng ao ước một lần ngồi tàu vượt sóng đến Phú Quốc - đảo ngọc giữa trùng khơi...

 

Giữa biển xanh, nắng ấm...

  

Miền Bắc rét đậm vậy mà ở huyện đảo Phú Quốc lại chan hoà nắng ấm và  đang là mùa có đông du khách. Dương Đông - Thị trấn huyện lỵ dường như quá tải. Anh Hải, cán bộ ở Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Phú Quốc thông báo nhanh: “Hiện nay, cả đảo đang “cháy” khách sạn, nhà nghỉ”. Nếu đoàn ta đến bất chợt, có khi phải nghỉ ngoài bờ biển cũng nên!? Khách trong nước, khách quốc tế, dập dìu đến với đảo bằng 2 hướng: tàu cao tốc từ Rạch Giá (Kiên Giang, hết 2 giờ 35 phút) hoặc máy bay cũng từ Rạch Giá và thành phố Hồ Chí Minh (45 phút và gần 60 phút). Phú Quốc hút khách du lịch bởi những điểm hấp dẫn: có những nét hoang sơ nhất của một tiềm năng đang được đánh thức (rừng nguyên sinh, sông nước ngọt giữa đảo; bãi tắm thơ mộng không bị ô nhiễm. Con người hiền hoà không có ý nghĩ “khách chỉ đến một lần nên phải “chăm sóc” kỹ, những làng chài cổ, nghề làm nước mắm truyền thống, với nguyên liệu là cá cơm)... Cùng những nét mới hiện đại đang định hình (một cảng hàng không quốc tế được nâng cấp, 72 cơ sở lưu trú(khách sạn, Resort, nhà nghỉ), khu nuôi ngọc trai Úc...

 

Dù hành trình khám phá bắc đảo và nam đảo với nhiều điểm phải đến, nhưng hầu hết các thành viên đều có điểm đến chung nhất là tiến đến các bãi biển; với những hàng dừa xanh rợp nắng. Phú Quốc có nhiều bãi biển được các “tua” trong nước và quốc tế nhắc đến như Bãi Sao, Cửa Cạn, bãi dinh Cậu, bãi hải biên Việt Nam - Căm pu chia... Biển xanh, cát trắng và những khu nhà nghỉ soi mình bên biển rộng. Những bữa ăn “đậm chất” Phú Quốc như: gỏi cá trích, uống rượu sim cùng các hương vị ngọt ngào của nước mắm, hồ tiêu phú quốc... Năm 2009, đã có 21.7000 lượt du khách đã  đến Phú Quốc (trong đó có 53.000 lượt khách quốc tế). Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch của Phu Quốc là 404 tỷ đồng...

 

Thăm Di tích lịch sử văn hoá Nhà tù Phú Quốc

     

Tại huyện đảo Phú Quốc còn có nhiều địa danh lịch sử mà các đoàn du khách thường đến dâng hương, tưởng niệm như đền thờ Nguyễn Trung Trực (bắc đảo) và nhà tù Phú Quốc (nhà lao cây dừa) ở thị trấn An Thới, phía nam đảo. Nhà tù Phú Quốc là di tích lịch sử cấp quốc gia được xếp hạng năm 1993... Cũng tại nơi này, có danh sách những liệt sĩ hy sinh giữa tầng lớp gông cùm của kẻ thù, trong đó có những người con của tỉnh Hoà Bình (Lê Văn Việt, mã số 1174.480 và Phạm Hữu Trang-mã số 1175.491). Nén hương thành kính của những du khách Hoà Bình lan toả ngát hương trong chiều Phú Quốc tôn nghiêm...

 

Từ thời thực dân Pháp, tiếp đến thời Mỹ - Ngụỵ, nhà tù Phú Quốc đã tồn tại 20 năm(1953-1973). Đây là nơi tập trung điển hình về tội ác của chế độ thực dân, đế quốc. đây, kẻ thù đã đặt ra nhiều kiểu hành hạ tù binh một cách dã man (phơi nắng, dùng gây đập nát các đầu ngón chân, ngón tay hoặc đập vỡ bánh chè; bẻ răng tù binh hoặc đóng đinh vào thân thể; ném người vào chảo nước sôi, đóng gông ép ngực...). Độc ác nhất là phạt giam nhiều người cùng lúc vào chuồng cọp giữa trời nắng (lồng bằng kẽm gai dài, cao 1m, dài 2 m; nằm và ngồi đều đau đớn vì gai cào kẽm chọc)... Những vật chứng và nhân chứng vẫn còn đó, như những bằng chứng tố cáo tội ác của kẻ thù. Hàng chục bức ảnh đã phơi bày tội ác dã man của kẻ thù. Đã có hơn 4.000 người đã hy sinh trong tù.

 

Mỗi người khi đến thăm nhà trưng bày của khu di tích, mọi người đều không khỏi rưng rưng xúc động trước những cái chết đầy đau đớn mà kẻ thù gây ra... Đâu chỉ có đau thương, nhà tù Phú Quốc còn là biểu tượng của tinh thần đấu tranh bất khuất, kiên cường. Các tù binh bị giam cầm ở nhà lao Phú Quốc vẫn giữ trọn khí tiết chiến sĩ. Trong tù vẫn sinh hoạt tổ chức Đảng; cùng bàn định hướng đấu tranh trong tù, khơi dậy lên khí thế, ý chí của người chiến sĩ, đề ra cách vượt ngục... Năm 1973, sau khi hiệp định Pari được ký kết, tù binh được trao trả, nhà tù Phú Quốc bị giải tán. Thế nhưng, những câu chuyện, khúc bi tráng về tù bình nhà tù Phú Quốc đã được ghi vào lịch sử. Chính vì thế việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích này đang được tỉnh Kiên Giang quan tâm, đầu tư. Di tích lịch sử này mỗi năm đều thu hút hàng chục ngàn du khách đến viếng thăm...

  

Phú Quốc là đảo ngọc nhưng cũng là hòn đảo ghi dấu tinh thần, ý chí của những chiến sĩ quân đội Việt Nam. Dù bị bắt làm tù binh, bị đánh đập, tra tấn dã man, nhưng tinh thần quật cường của các chiến sĩ vẫn vững vàng giữa trùng khơi. Chính vì thế, dấu ấn về Phú Quốc đâu chỉ là nắng ấm, biển xanh mà còn là khúc ca vang vọng tinh thần bất tử của người chiến sĩ từng bị giam cầm. Nơi đây đã và đang là điểm đến của du khách khi đến Phú Quốc. 

 

                                                                                     Bùi Huy 

 

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục