Những năm gần đây, phim Tết gần như là món ăn đặc sản của người VN trong dịp xuân về. Phim Tết được xem như một nét đẹp văn hóa cần có để mỗi người dân VN, đặc biệt là các bạn trẻ hồi hộp, chờ đợi xem năm nay các nhà làm phim cho họ thưởng thức món ăn tinh thần này như thế nào…
Trong 3 phim được chờ đợi nhất Tết Canh Dần 2010: Công chúa Teen & Ngũ hổ tướng; Những nụ hôn rực rỡ và Nhật ký Bạch Tuyết thì Những nụ hôn rực rỡ gần như đứng riêng biệt so với hai phim kia vì Những nụ hôn rực rỡ là phim ca nhạc, còn Nhật kí Bạch Tuyết và Công chúa Teen & Ngũ hổ tướng là phim hài giải trí.
Những nụ hôn rực rỡ
Đây là phim ca nhạc duy nhất trong mùa phim Tết năm nay. Nhìn toàn thể cục diện thì xem ra Những nụ hôn rực rỡ nổi trội hơn hai anh bạn kia. Trước hết mật độ PR trên báo chí của Những nụ hôn rực rỡ ngay từ những ngày ra quân đã đánh một cách toàn diện, tràn ngập trên các báo. Những thông tin cực sốc, cực hấp dẫn được lần lượt “nhả” ra kiểu như: Thanh Hằng múa bốc lửa trong hồ bơi trong trang phục bikini sặc sỡ; Ngọc Huy khỏa thân 100%… Những thông tin như thế này đủ để gây chú ý.
Dàn sao trẻ trong phim Công chúa Teen & Ngũ hổ tướng. |
Thông điệp của phim là trong cuộc sống ai cũng có thể trở thành ngôi sao, ít nhất là với những người thân. Ai cũng có thể ca hát và nhảy múa… Họ hát và nhảy múa bằng chính khả năng họ đang có, hát về cuộc sống của họ và nghề nghiệp và tâm trạng hay khát khao và tình yêu của họ. Chỉ cần có khát vọng, và cố gắng vượt qua mặc cảm bản thân thì họ có thể trở thành ngôi sao.
Có một điều nghịch lí nhưng lại rất có lí trong trường hợp Những nụ hôn rực rỡ là trong khi át chủ bài của các phim là những diễn viên chính thế nhưng người được chăm sóc kĩ nhất lại là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, mọi người thường gọi bằng cái tên thân thương: Dũng Khùng. Từ “khùng” tưởng chừng là từ gây ác cảm, nhưng với Dũng Khùng thì mọi người đang chờ đợi xem lần này cái khùng của anh như thế nào. Chính cái sự khùng này đã đảm bảo 50% doanh thu cho nhà sản xuất.
Thế nhưng, cần phải đặt lên bàn cân về cái sự hy vọng ấy vì Dũng Khùng đã từng làm không tới những “mảng miếng” ca nhạc trong phim Giải cứu thần chết vào Tết năm ngoái.
Công chúa Teen & Ngũ hổ tướng
Công chúa Teen & Ngũ hổ tướng của Hãng phim Phước Sang. Phim hài đã và luôn là thế mạnh của hãng Phước Sang nên không có gì bất ngờ khi khán giả luôn quan tâm đặc biệt đến hãng phim này.
Khác với mọi năm, năm nay hãng Phước Sang bất ngờ đánh úp vào đối tượng teen khi bộ phim Công chúa Teen & Ngũ hổ tướng quy tụ rất nhiều ngôi sao ca nhạc tuổi teen và được giới teen yêu thích: Bảo Thy, Yến Trang, Khổng Tú Quỳnh, Đông Nhi, Ưng Hoàng Phúc, Chí Thiện, Noo Phước Thịnh…
Phim là câu chuyện về một cô công chúa đỏng đảnh trong cuộc cạnh tranh của 2 nữ ca sĩ để giành ngôi vị diva đã khiến 2 cô và những người đi theo phải khổ sở, bao phen dở khóc, dở cười. Bên cạnh công chúa teen là những anh chàng vệ sĩ bất đắc dĩ, vốn sinh sống trên đường phố. Cái duyên ở phim không hề là sự bôi bác, đả kích mà chính là tiếng cười mang theo những ý nghĩa tích cực.
Cái bánh tiêu lại là biểu tượng của một bộ phim hài giải trí, đấy là một điều đáng suy ngẫm và trân trọng khi xem phim này. Công chúa teen rất thích ăn bánh tiêu. Cái bánh tiêu rán phồng tưởng dễ làm nhưng không phải ai cũng làm được. Chỉ một chi tiết đấy thôi, mà tác giả đã khéo léo lồng vào bài học về sự tôn trọng người khác.
Chính sự chắc lọc từng chi tiết nhỏ như thế nên xem phim khán giả cười vui mà không thấy lố bịch, kệch cỡm. Có lẽ đây là phim tập trung đông nhất các diễn viên làng hài. Có nhiều danh hài chỉ xuất hiện ở một vài cảnh, thậm chí một cảnh, nhưng cũng tạo được sự thích thú cho người xem. Nhóm ngũ hổ tướng do Hoài Linh, Chí Tài, Hiếu Hiền, Tấn Beo, Mạnh Tràng, mỗi người một vẻ tạo ra những mảng cười bằng tính cách gắn với nghề nghiệp và số phận. Họ pha trò không hoàn toàn bằng lối diễn ngoại hình mà còn bằng những hoàn cảnh có kịch tính.
Nếu đặc sản được chờ đợi ở Những nụ hôn rực rỡ là ông đạo diễn thì Công chúa Teen & Ngũ hổ tướng lại là người bỏ tiền đầu tư: Phước Sang. Khán giả bỏ tiền ra mua vé cũng chỉ muốn xem năm nay ông Phước Sang có chiêu gì mới trong phim của ông. Có ai tin là một gã béo phệ lại có sức lôi kéo 50% lượng khán giả đến rạp(!?)
Nhật ký Bạch Tuyết
Nhật ký Bạch Tuyết là câu chuyện kể về một cô sinh viên tên Tuyết, da đen, bị sách rơi trúng đầu, mất trí cứ tưởng mình là Bạch Tuyết trong truyện cổ tích. Bi hài kịch diễn ra khi bà mẹ thương con thuê 7 chú lùn “dzỏm” và hoàng tử, mỗi người một tính cách, một tài lẻ, một âm mưu khác nhau, luôn luôn cãi cọ nhưng phải đóng vai đoàn kết cùng tham gia vào cuộc phiêu lưu của Bạch Tuyết. Hoàng tử dzỏm đâm ra yêu thật, vừa mong Bạch Tuyết khỏi bệnh, vừa sợ lộ chân tướng giả mạo...
Sự chờ đợi ở phim này chính là 2 nam nữ diễn viên chính: Hoa hậu Trúc Diễm và siêu mẫu Vĩnh Thụy. Lần đầu tiên hai người tham gia phim điện ảnh và lại đảm nhận vai chính trong phim nên khán giả muốn xem họ diễn thế nào.
Với sự có mặt của một loạt danh hài như NSƯT Hồng Vân, Trung Dân, Minh Nhí, Tấn Beo, Bạch Long, Trịnh Kim Chi... đạo diễn Lê Bảo Trung hy vọng sẽ mang đến một không khí hài hước, sôi động cho khán giả trong những ngày đầu năm.
Theo Vnn
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.