“Huyền tích Trường Sa” là tên nhạc phẩm mới nhất của một vị tướng cùng một nhạc sĩ quân đội đã được sáng tác ngay trên Biển Đông, và lần đầu ra mắt công chúng trên chính đảo Trường Sa lớn, mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Người viết phần nhạc – Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh tâm sự: "Huyền tích Trường Sa ra đời là sự kết hợp đầy ngẫu nhiên giữa cảm xúc của một người lần đầu đặt chân lên Trường Sa (là ông), với sự am hiểu lịch sử sâu sắc về quần đảo thiêng liêng này của Thượng tướng Bùi Văn Huấn (Út Lê), Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐNDVN - cũng chính là người viết phần lời cho nhạc phẩm này. Nhạc sĩ Đức Trịnh tiết lộ, ông và Thượng tướng Bùi Văn Huấn đã cùng nhau trao đổi suốt ba ngày trên biển, để kịp hoàn thành tác phẩm ra mắt quân và dân trên đảo Trường Sa lớn ngay trong buổi giao lưu tối 12-4-2010.



Bản thảo Huyền tích Trường Sa với bút tích Nhạc sĩ Đức Trịnh.

Ca khúc không dài, ca từ cô đọng và sâu lắng của người viết được các ca sĩ của Đoàn Nghệ thuật Bộ đội biên phòng thể hiện ngay trên đảo Trường Sa lớn, trên nền nhạc lúc bổng khi trầm, đã dẫn dắt người nghe đi suốt chiều dài của lịch sử dân tộc, từ huyền thoại đến quá khứ, từ hiện tại đến tương lai. Nhạc sĩ Đức Trịnh đã có lý khi chọn chất liệu ca trù dân gian rất phù hợp cho phần mở đầu của Huyền tích Trường Sa để tái hiện huyền thoại Mẹ Âu Cơ sinh hạ trăm người con, rồi Cha Lạc Long Quân dẫn năm mươi anh em xuống biển lập nghiệp. Các giai đoạn sau, tiết tấu ngày càng sôi động, mang hơi thở đương đại, toát lên cái hào khí oai hùng của dân tộc. Và chính những giao thoa giữa truyền thuyết và đương đại, giữa lịch sử và hiện tại, cùng sự hòa hợp trong các chất liệu âm nhạc đó, đã khiến Huyền tích Trường Sa được công chúng chào đón nồng nhiệt ngay trong buổi diễn đầu tiên. 

Phần lời của "Huyền tích Trường Sa" do Thượng tướng Bùi Văn Huấn viết:
Từ thuở nào mẹ Âu Cơ sinh đàn con
Và năm mươi người anh em xuống biển xây đời
Đảo là nhà, biển là quê hương  ơ… ơ….
Từ đảo chìm i đảo nổi, từ đảo gần đến đảo xa.
Ôi Trường Sa quê hương ta, Tổ quốc ta.
Như cây phong ba vững vàng, hiên ngang trung kiên người lính đảo.
Sóng gió bão táp bốn mùa.
Đảo là nhà biển cả là quê hương dấu yêu
Rực sáng những công trình đẹp tươi
Rạng rỡ những mái nhà đẹp xinh.
Ôi mùa xuân trong ánh mắt người lính.
Tiếng trẻ thơ, trang sách mới rộn ràng
Đảo thân yêu ơi
Biển quê hương ta Trường Sa.


Nói đến Huyền tích Trường Sa cũng không thể không nhắc đến những ca sĩ của Đoàn Nghệ thuật Bộ đội Biên phòng, những người đã thể hiện rất thành công ca khúc này ngay trong lần đầu. Mặc dù chỉ được nhận bản thảo trước giờ diễn hơn ba giờ đồng hồ để luyện tập nhưng hai ca sĩ Hà Linh và Thu Hương đã thể hiện rất thành công. Sau buổi diễn, ca sĩ Hà Linh nói: “Huyền tích Trường Sa là ca khúc mới cả về nội dung lẫn chất liệu nhạc nên đã tạo cho các ca sĩ nhiều cảm hứng trong thể hiện. Mong rằng sẽ có thêm nhiều ca khúc hay về Trường Sa nữa để chúng em được thể hiện”. 

Trước đó, nhạc sĩ Đức Trịnh cũng đã kịp ghi lại những cảm xúc đầu tiên của mình qua một nhạc phẩm khác mang tên “Ánh mắt Song Tử Tây”. Ngay sau khi đặt chân lên đảo Song Tử Tây, ông sáng tác tác phẩm này chỉ sau vài giờ thăm đảo và kịp gửi tặng các chiến sĩ và nhân dân trên hòn đảo thân yêu này. Ông cho biết, nguồn cảm hứng để ông viết ngay được ca khúc chỉ trong vài giờ, vì nhiều cái “đầu tiên”. Lần đầu tiên được đến với Trường Sa, người nhạc sĩ này tâm sự, Song Tử Tây lại là hòn đảo đầu tiên mà ông đặt chân đến, đã đem đến cho ông những cảm xúc rất khác lạ. Và cái nhìn đầu tiên khiến cảm xúc trong ông trào dâng chính là ánh mắt của một bé gái khi hát tặng ông ‘bài ca người lính đảo’ một cách hồn nhiên nhưng “hiên ngang như người lớn” - nhạc sĩ kể. Chính vì vậy, “Ánh mắt Song Tử Tây” đã được ông viết trên nền nhạc POP mang âm hưởng vui tươi, với nhịp điệu tràn đầy lạc quan. 


 Thượng tướng Bùi Văn Huấn và Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh (mặc quân phục) giao lưu với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Trường Sa lớn.

Nhạc sĩ Đức Trịnh cũng cho biết, chuyến đi thực tế lần này đã giúp ông có thêm nhiều trải nghiệm, mang lại cho ông nhiều cảm xúc mới để sáng tác. Ông cho biết, sau chuyến đi này ông sẽ hoàn thành thêm ít nhất một ca khúc nữa về Nhà giàn DK1, nơi mà những người lính hải quân nhân dân Việt Nam đã coi là nhà, tuy “mắt nhìn được rất xa mà chân không thể bước, nhưng trái tim đã là thép vì nhiệm vụ thiêng liêng”, nhạc sĩ Đức Trịnh nói. 

Cũng thật dễ hiểu khi nhạc sĩ Đức Trịnh và các ca sĩ muốn có thêm nhiều ca khúc hay dành tặng quân và dân Trường Sa, vì tất cả những ai đã một lần đến nơi đây sẽ đều có chung một mong muốn là được làm nhiều điều hơn nữa cho mảnh đất thiêng liêng này! .
 
                                                                        Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục