Văn hóa
Những "Giai điệu màu" của một cựu chiến binh
Cập nhật: Thứ năm, 22/7/2010 | 10:20:59 Sáng
 
Xóm quê.
Như sự trở lại tri ân Thủ đô nghìn năm tuổi theo một cách riêng và cũng là sự thử sức, khẳng định vị thế của một họa sĩ chuyên nghiệp với giới mỹ thuật.
 
Triển lãm "Giai điệu màu" của họa sĩ Lê Quân, một cựu chiến binh đặc công từng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, vừa được khai mạc tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội).


Triển lãm trưng bày 49 bức tranh sơn dầu, là những tác phẩm mới nhất của họa sĩ ra mắt với công chúng và những người đam mê hội họa Thủ đô. Từng trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt thời chống Mỹ, cứu nước, nhưng thắm đượm trong các tác phẩm của Lê Quân vẫn là niềm yêu thiết tha cuộc sống, con người và thiên nhiên, mềm mại nhưng cũng không kém phần gai góc, bay bổng, cuốn phá, như bản tính sôi nổi của người nghệ sĩ lãng tử, thích phiêu du trên các nẻo đường.


Theo nhà sưu tập mỹ thuật Nguyễn Xuân Phượng, tranh của Lê Quân từng được trưng bày tại nhiều triển lãm ở các nước châu Âu; Hồng Công, Ma Cao (Trung Quốc), Xin-ga-po, được công chúng yêu hội họa và giới sưu tập yêu thích, tìm mua. Triển lãm "Giai điệu màu" lần này tại Hà Nội sẽ mở cửa đến ngày 30-7.
 
                                                                                 Theo Báo Nhandan
[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 14-22°C

Nhiệt độ: 14-19°C

Nhiệt độ: 14-20°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0042149280
Built by ICT Group