Tôi cảm nhận rất rõ sự xúc động của các bạn sinh viên khi nghe âm nhạc ngũ cung của Dạ cổ hoài lang vang lên tại nước Úc

 
Tôi đến sân bay Sydney –Úc lúc 9 giờ 30 phút, buổi chiều cùng ngày (3-8) đặt chân tới Trường Đại học Sydney – nơi hằng năm đều có nhiều hoạt động văn nghệ của cộng đồng du học sinh người Việt. Tôi có mặt để cùng chạy “đường dây” chương trình đêm Gala Sinh viên 2010.
 
Điều tôi thú vị là trước đó một tháng đã có khoảng 50 tiết mục được đăng ký tham gia từ tất cả các trường đại học tại thành phố Sydney thuộc bang New South Wales, được bình chọn qua mạng để dự đêm gala này.
 
Buổi chạy các tiết mục kéo dài đến 23 giờ.
 
NSƯT Thành Lộc và hai MC sinh viên đang giao lưu trong chương trình Gala Sinh viên 2010 tại Úc. Ảnh: C.T.V
 
Tuy mệt nhưng lòng tôi vui mừng vì thấy các em biểu diễn hồn nhiên và đầy sức sống, hầu như có đủ mọi thể loại: ca vũ nhạc, đọc thơ, hoạt cảnh và diễn kịch... có cả nhạc hip hop nữa. Nói chung là không thiếu loại hình nào.
 
Sự có mặt của tôi đã khiến nhiều bạn sinh viên vui thêm, nên tôi quyết định tham gia hai tiết mục đơn ca, một bài nhạc mới và một bài Dạ cổ hoài lang trên nền nhạc hòa âm mới toanh của nhạc sĩ Đức Trí. Tôi còn tình nguyện tham gia làm MC cho suốt chương trình cùng với hai bạn sinh viên bên này, đó là Trâm Anh và Ngọc Phước.
 
Qua chương trình này, tôi hiểu hơn về đời sống của du học sinh ở Úc, các em rất năng động.
 
Hai ngày tiếp theo (5 và 6-8) từ 9 giờ đến 15 giờ, tôi phải đến phòng của em Xuân Phúc (sinh viên vừa tốt nghiệp Khoa Kế toán Trường Đại học Curtin, Sydney). Phúc là đạo diễn chương trình và chúng tôi cùng có mặt để làm kịch bản dẫn chương trình với hai MC.
 
Hầu hết các em còn rất mới mẻ với công việc này nên việc tập dượt phối hợp với các em khá tỉ mỉ. Được cái là các em rất siêng năng, với lại cùng làm MC chung với tôi nên hai em cũng có hơi khớp.
 
Sau khi tập xong là hai em chạy đi học ngay, sinh viên bên này là vậy, các em phải hết sức tranh thủ thời gian, hầu như các em đều phải đi làm thêm mới có tiền trang trải cho cuộc sống đắt đỏ bên này, nhưng vẫn dành thời gian để tập văn nghệ, thật là thương!
 
Ngày 7-8, tất cả phải có mặt tại hội trường Round House từ 9 giờ để tổng dượt chương trình, cùng phối hợp với âm thanh và ánh sáng. Vậy là cả ngày ở trong trường cùng chạy chương trình với các em, mệt muốn xỉu vì buồn ngủ quá, trời thì lạnh nên cổ họng cứ như đặc quánh lại, muốn tắt giọng, sợ quá!
 
Vì tối sẽ hát bài Dạ cổ hoài lang mà giọng không ngọt ngào thì khó lắm. Nhưng lòng vui vì đã lâu tôi không được sống trong không khí văn nghệ học đường như thế này!
 
Tối đến, khán giả sinh viên đến thật đông, các bạn nói năm nay con số khán giả thật kỷ lục, vé đã bán hết sạch từ lúc mới có thông báo, đây là lần tổ chức thứ 13 rồi, mỗi năm một lần, chủ đề gala năm nay là “Gần nhau hơn” (Loser) nhằm thắt chặt thêm hơn tình đoàn kết của các bạn trẻ vốn xa nhà, thiếu thốn tình cảm gia đình, bạn bè nơi xứ người.
 
Chương trình thật thành công, các em sinh viên hát thật hay, có nhiều giọng ca hay bất ngờ, nhiều em sử dụng nhạc cụ khá điêu luyện và diễn hài kịch thì thật hồn nhiên, lấy tiếng cười của khán giả không kém các diễn viên chuyên nghiệp.
 
Chương trình kéo dài... hơn 4 giờ (có hơi mệt!) mà khán giả vẫn còn ngồi xem tới hết.
 
Bên cạnh các ca khúc ngoại quốc, các em hát thật nhiều các nhạc phẩm trong nước, nghe thật hay và tràn đầy “máu lửa”. Tôi thật xúc động khi nghe các em hát Dòng máu Lạc Hồng,  Quê nhà, Mái đình làng biển... Vì vậy, Dạ cổ hoài lang cũng thật hòa điệu và nhận được những tràng pháo tay tán thưởng thật nồng nhiệt.
 
Có lẽ tôi là người già nhất trong gala và của cả khán phòng cũng nên! Tôi thấy tất cả như mấy đứa em của mình vậy, các em dễ thương làm sao, tôi muốn ôm tất cả vào lòng... trong khoảnh khắc mấy trăm con người trong khán phòng ấy như trong một tổ ấm, như trong một gia đình!
 
Đêm gala đã kết thúc trong sự mãn nguyện và thật ấm cúng trong tình bạn bè, tình đồng hương của những người con Việt Nam xa xứ!
 
Lòng tôi lâng lâng khó tả những cảm xúc thân thương của những sinh viên xa nhà. Họ luôn hướng về quê hương, khao khát vươn tới những đỉnh cao trong kiến thức để về phục vụ cho đất nước.
 
Tôi cảm nhận rất rõ sự xúc động của các bạn sinh viên khi nghe âm nhạc ngũ cung của Dạ cổ hoài lang vang lên tại nước Úc. Tôi đã nghẹn ngào khi nghĩ đến niềm hạnh phúc thiêng liêng đó, vì đi đâu, làm gì, quê hương vẫn ở trong giai điệu ngũ cung, vẫn là một Việt Nam rất gần trong đời sống hội nhập hôm nay.
 
Nghĩa cử đẹp!
 
NSƯT Thành Lộc sang Úc theo lời mời của Hội Sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales – Úc (từ ngày 3 đến 10-8), tham dự chương trình đêm văn nghệ Gala Sinh viên 2010, do Hội Sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales (VDS) tổ chức. Đây là chương trình mang tính truyền thống được tổ chức hằng năm thuộc một tổ chức xã hội tự nguyện của các du học sinh Việt Nam đang theo học tại bang New South Wales thực hiện.
 
Hội được thành lập năm 1997, tổ chức và hoạt động dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney.
 
Chương trình diễn ra vào ngày 7-8, tại nhà hát của Trường Đại học Tổng hợp New South Wales.
 

NSƯT Thành Lộc cho biết: “Tôi có bày tỏ trong đêm họp mặt liên hoan chia tay với các bạn sinh viên ở đây là sẽ dành toàn bộ số thù lao (3.000 đô la Úc) đem về nước trao tặng cho quỹ tương trợ các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, giống như lần trước tôi làm CD Những điều thần tiên vậy, coi như tôi chỉ là người thay mặt cho VDS làm việc thiện ấy mà thôi! Các bạn sinh viên rất ủng hộ việc làm này và có bạn còn đến gặp tôi để góp thêm chút ít từ tiền riêng của mình”.

 

                                                                                        Theo NLĐ

Các tin khác


Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục