Nghệ sĩ guitar người Pháp gốc Việt Nguyên Lê vừa kết hợp cùng ca sĩ Tùng Dương và Ban nhạc Anh Em biểu diễn nhạc Jazz tại Hà Nội với chương trình mang tên gọi "Quê nhà". Nhân dịp này, anh có cuộc trò chuyện với Hànộimới.

 

- 7 năm rồi mới trở lại Việt Nam biểu diễn, có vẻ như anh đang mải mê với những dự án âm nhạc ở phương Tây?

- Thực ra, tôi luôn mong muốn được biểu diễn tại quê hương, mang khả năng âm nhạc của mình phục vụ khán giả Hà Nội. Nhưng không phải cứ muốn về biểu diễn là về được mà phải có đơn vị tổ chức bởi tôi chỉ là một nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Nguyên Lê.

- Anh đã chuẩn bị như thế nào cho đêm nhạc "Quê nhà"?

- Phần lớn các tác phẩm chơi trong đêm nhạc "Quê nhà" đều do tôi sáng tác hoặc phát triển dựa trên nền nhạc dân ca Việt Nam, một số bản khác do nghệ sĩ Vân Ánh sáng tác. Trong đêm nhạc này, ca sĩ Tùng Dương hát bài "Giăng tơ", "Quê nhà" và bài hát "Redemtion", "Mercedes Benz" trong album "Song of Freedom" mới nhất của tôi.

- Các đêm diễn của anh thường gắn liền với Ban nhạc Trio, lần này ở Việt Nam anh lại biểu diễn cùng Ban nhạc Anh Em và ca sĩ Tùng Dương, vì sao lại có sự thay đổi như vậy?

- Nếu các bạn để ý sẽ thấy các buổi hòa nhạc của tôi không phải lúc nào cũng là nhóm Trio mà uyển chuyển theo những nơi tôi đến. Trước khi trình diễn tôi thường tìm hiểu các nhạc sĩ mà tôi có thể chơi cùng. Lần này, được nghệ sĩ Vân Ánh "tư vấn" và tôi đã chọn Ban nhạc Anh Em và ca sĩ Tùng Dương.

- Anh thường chơi nhạc jazz, world music, đàn guitar điện, vậy lý do gì mà anh quyết định quay lại với âm nhạc dân tộc?

- Người đã giúp tôi quay trở lại âm nhạc dân tộc là Giáo sư Trần Văn Khê. Bác ấy là bạn thân của bố mẹ tôi, bác biết tôi từ khi tôi 3 tuổi cho đến khi trở thành một nhạc sĩ chơi nhạc jazz và chơi đàn guitar điện tử. Bác Trần Văn Khê có lần nói với tôi là tôi chơi guitar điện và nhạc jazz rất hay nhưng chưa có gì đặc biệt bởi tôi chưa tìm lại gốc rễ của mình.

Sự góp ý chân thành của bác Trần Văn Khê đã thôi thúc tôi đến với âm nhạc dân tộc. CD đầu tiên tôi làm đánh dấu sự trở lại này là "Tales from Vietnam" (Những câu chuyện kể từ Việt Nam). Bác Trần Văn Khê nghe "Tales from Vietnam" đã khen tôi rất nhiều và động viên tôi cố gắng.

- Anh đã tìm tòi, tiếp nhận nguồn âm nhạc dân gian như thế nào để đưa vào các tác phẩm của mình?

- Tôi bắt đầu tìm hiểu về âm nhạc dân gian Việt Nam từ năm 1994. Lúc đó tôi đã mua rất nhiều băng đĩa về âm nhạc dân tộc để tìm hiểu, sau đó viết và chơi lại các bản nhạc cho ngấm cái chất dân tộc vào người. Rồi cơ duyên đưa tôi trở về cội nguồn chính là khi tôi gặp ca sĩ Hương Thanh và chơi nhạc cùng cô ấy. Trong quá trình chơi nhạc, tôi đã học hỏi được rất nhiều từ các bạn Việt Nam.

- Sau "Quê nhà", bao giờ anh lại về Việt Nam biểu diễn?

- Tôi chưa biết, nhưng tôi mong sớm có ngày đó.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện. Chúc anh thành công!

Nguyên Lê là một nhạc sĩ jazz người Pháp gốc Việt, tên thật là Lê Thành Nguyên, sinh năm 1959 tại Paris (Pháp). Anh đã phát hành nhiều đĩa nhạc, nổi bật là đĩa "Tales from Vietnam" (Những câu chuyện kể từ Việt Nam) vào năm 1996.


                                                     Theo HaNoiMoi

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục