Sẽ rất khó tin nếu khẳng định giới trẻ nói chung và người nổi tiếng nói riêng hiện nay thích được người khác nói xấu. Mỗi khi một chủ đề nóng về người nổi tiếng được tung lên mạng cùng dòng tít bắt mắt thì ngay lập tức cư dân mạng thi nhau vào bình luận, chủ yếu là những lời chỉ trích vô cùng gay gắt, nặng nề cho bõ ghét và thỏa cơn tức.
Bán scandal, mua tai tiếng
Đáng buồn là hiện thực này đang diễn ra với tần suất dày đặc và có nguy cơ không thể kiểm soát nổi. Từ đó mới có chuyện một số trang web bình thường bỗng dưng nổi đình nổi đám chỉ vì họ sẵn sàng đăng tải tất cả bình luận của độc giả mà chẳng cần biên tập. Với mỗi chủ đề giật gân về ca sĩ trẻ nào đó, cộng đồng mạng hình thành thói quen chỉ cần đọc tít và bình luận còn thấy “khoái” hơn đọc nội dung chính. Có lẽ biết được sở thích này của dư luận nên nhiều ca sĩ trẻ hiện nay tỏ ra rất “nghề” khi tự tạo “tai tiếng” cho mình.
Minh Anh (25 tuổi, nhân viên văn phòng) tâm sự: Mỗi lần lướt web thấy nhan nhản thông tin về ca sĩ “lắm chiêu”, mình đã trưởng thành và đủ nhận thức để biết lựa chọn những tin, bài hay và bổ ích. Nhưng còn giới trẻ thì sao? Không thể dám chắc các em thích hay không thích những scandal thiếu suy nghĩ mà ca sĩ trẻ đang “rao bán” trên thị trường online... Hậu quả sau hàng loạt những scandal của ca sĩ nổi tiếng là những cơn “sóng thần” trong suy nghĩ và tư tưởng của giới trẻ. Bắt chước thần tượng là nguy cơ khó tránh, đặc biệt là văn hóa ứng xử và gu thẩm mỹ nổi loạn của sao trẻ.
Có những ca sĩ được “hâm mộ” chỉ nhờ những màn biểu diễn vũ đạo và thời trang bắt mắt. |
Trước đây, khi ai đó bị gọi là người đẹp yếu văn hóa, công chúa đạo nhạc, mỹ nhân khoe của hay nữ hoàng sexy... thì “khổ chủ” không thể bỏ qua thói quen đứng lên giải thích sự việc để “trấn an” dư luận. Tuy nhiên, ngày nay một số người nổi tiếng không có ý thức bảo vệ hình ảnh của mình. Ngược lại, họ đang lợi dụng những tin đồn xấu và scandal để đánh bóng tên tuổi.
Buồn cho một thế hệ tài năng trẻ đang đứng giữa ranh giới đỉnh cao nghệ thuật và “vực thẳm” của sự nổi tiếng. Đó là tâm trạng của số đông khán giả yêu nghệ thuật nhưng không thể chắt lọc sản phẩm thật giữa bể âm nhạc mà hiện nay người ta gọi là “rác”.
Bức xúc, nổi giận, thậm chí tẩy chay nhạc trẻ cũng không phải là biện pháp triệt để giúp những ngôi sao tự phong mình là người của công chúng giảm bớt thú chơi ngông trên sân khấu nhạc và “sân khấu” ngoài đời.
Đừng đổ lỗi cho khán giả!
Nhiều bạn trẻ tâm sự, chúng tôi không được thỏa mãn sở thích và niềm đam mê nghe nhạc, đến với liveshow của nhiều ca sĩ trẻ có lẽ chỉ được “chiêu đãi” màn trình diễn thời trang và vũ đạo gây sốc đến nỗi “đau mắt”. Nếu người trong cuộc cho rằng những màn trình diễn phản cảm mới là sản phẩm nghệ thuật đích thực thì rất khó chấp nhận. Âm nhạc thuần túy và sự cống hiến của người ca sĩ ở đâu trong hỗn hợp phi nghệ thuật này? Thật khó trả lời bởi suy cho cùng, ca sĩ thích chơi ngông vẫn có khán giả riêng, cho dù họ chỉ được “hâm mộ” trong một khoảnh khắc nào đó.
Có thể nói showbiz Việt đang ở giai đoạn đáng lo ngại, trong khi nhiều ngôi sao đang lên như diều gặp gió nhờ khả năng “lắm chiêu” thì những tài năng thực sự lại dần khép mình và bị lãng quên. Trong số những ngôi sao kém may mắn, có người từng khẳng định: Là một ca sĩ, nhận được lời khen giọng hát đẹp còn hạnh phúc hơn lời khen ngoại hình đẹp. Tài năng nhưng “lận đận” và khó tỏa sáng là dấu chấm nghiệt ngã đối với nhiều ca sĩ từng ước mơ theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.
Một số ca sĩ đã từng được phong danh diva tương lai bởi những cống hiến nghệ thuật và những giải thưởng uy tín nhưng lại nhanh chóng bị lãng quên bởi hàng loạt người trẻ tự gắn mác “ca sĩ thần tượng”. Họ ào ạt lên sân khấu và biểu diễn những thứ tạm gọi là phi nghệ thuật, nhưng tên tuổi và hợp đồng chạy show thì chẳng ca sĩ nào sánh bằng. Nhiều ca sĩ có tài đành phải chấp nhận thực trạng này, những nỗ lực (nếu có) cũng chỉ là một số hoạt động quy mô nhỏ và mang tính chất cá nhân tại các phòng trà hoặc những tụ điểm mà người yêu nhạc hay qua lại. Khép mình trong không gian nghệ thuật nhỏ bé và nhường hào quang, sự nổi tiếng và cả tai tiếng cho những “ngôi sao thời thượng” có lẽ là cách duy nhất để ca sĩ tài năng không bị “đánh đồng” với loạt sao thích chơi ngông.
Khán giả yêu nhạc Việt lo lắng khi nghĩ đến tương lai ca nhạc nước nhà!
Theo Báo SKĐS
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.