Bắt đối tượng bán ấn giả.
Sau đêm khai ấn và ngày đầu tiên phát ấn lộc diễn ra suôn sẻ, bắt đầu từ chiều 7-2 tại khuôn viên đền Cố Trạch trong khu di tích đền Trần Nam Định, tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp, thậm chí xuất hiện nhiều tranh cãi, bất bình của nhân dân với Ban tổ chức Lễ hội khai ấn do hết ấn lộc.
Theo như thông báo trước và trong lễ hội Khai ấn đền Trần xuân Nhâm Thìn 2012 của UBND TP Nam Định, ấn lộc đầu năm sẽ được tổ chức phát đến hết tháng Giêng âm lịch (tức 15 ngày).
Nhưng thật bất ngờ, khoảng 10 giờ sáng 7-2, loa phóng thanh từ Ban tổ chức lễ hội thông báo: “Hiện ấn lộc phát cho nhân dân đã hết! Đề nghị nhân dân và khách thập phương vui lòng đợi đến năm sau”.
Suốt từ trưa đến chiều nay, rất đông khách hành hương đến từ nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thái Bình, thậm chí từ Đà Nẵng tập trung trước sân đền Cố Trạch – nơi tổ từ đền Trần phát ấn tỏ thái độ bức xúc trước sự việc trên. Tranh luận với một số người thuộc tổ từ đền không xong, người dân lại kéo vào tận phòng khách trong đền Cố Trạch gặp tổ trưởng tổ từ đền Trần Huy Chiến yêu cầu giải thích rõ tại sao Ban tổ chức thông báo phát ấn đến hết tháng Giêng, nhưng thực tế mới sau gần một ngày rưỡi triển khai đã báo hết ấn!
Lúc này, tại khu vực phát ấn lộc trước đền Cố Trạch đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trạc hơn 50 tuổi, mặc áo nâu sòng yêu cầu ai có nhu cầu lấy ấn đưa 50 nghìn đồng. Chỉ trong chốc lát có 15 khách hành hương túm tụm dúi tiền vào tay người đàn ông.
Người này đàng hoàng bước vào khu vực phát ấn đưa tiền cho các tổ từ đền Trần đang ngồi phía trong, sau đó lấy ra 15 cánh ấn phân phát cho nhóm người vừa đưa tiền! Điều đáng nói, sự việc diễn ra công khai ngay trong khu vực đền, có cả lực lượng an ninh phường Lộc Vượng đứng túc trực nhưng không hiểu sao người đàn ông mặc áo nâu sòng vẫn thoải mái thực hiện hành vi phản cảm này!
Trước nhu cầu ngày càng lớn của du khách muốn nhận ấn lộc đền Trần, ngay trong chiều nay lực lượng an ninh bảo vệ lễ hội đã bắt quả tang một nam thanh niên khoảng hơn 20 tuổi bán ấn giả. Số lượng ấn giả thu giữ là 15 chiếc.
Khai thác tại chỗ, đối tượng nói ở TP Nam Định, hắn mua ấn ở ngoài cổng đền Trần với giá 5 nghìn đồng, rồi bán lại cho du khách với giá 20 nghìn đồng.
Cuối giờ chiều nay, trao đổi với ông Trần Huy Chiến, tổ trưởng tổ từ đền Trần (nơi trực tiếp đóng ấn lộc), ông cho biết: Năm nay, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch mãi đến 13 tháng Chạp mới quyết định chính thức việc đóng ấn giấy, nên thời gian triển khai của tổ từ rất hạn hẹp, xoay sở không kịp. Năm ngoái, tổ từ đền đóng 14,5 vạn cánh ấn lộc phát cho du khách từ 22h30’ đêm 14 tháng Giêng đến 3 giờ sáng hôm sau đã hết.
Mặc dù chưa thể thống kê cụ thể, nhưng theo ông Chiến lượng ấn năm nay nhiều hơn năm trước và thời gian phát ấn kéo dài gần một ngày rưỡi cũng thể hiện sự cố gắng lớn của nhà đền rồi. Còn việc UBND TP Nam Định phát ngôn: Sẽ đáp ứng đủ nhu cầu ấn cho khách đến hết tháng Giêng âm lịch, đó là ý kiến riêng của thành phố!
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.