Trong không khí tràn ngập nỗi xót thương diva bạc mệnh Whitney Houston vừa qua đời, ca sĩ trẻ người Anh Adele đã đăng quang ngôi vị “nữ hoàng” của đêm trao giải Grammy 2012 (13.2) với kỷ lục 6 giải thưởng.
Album “21” được phát hành trong năm 2011 đem cơ hội cho Adele rinh về các tượng vàng thuộc hạng mục: “Ca khúc pop hay nhất”, “Album pop hay nhất”, “Trình diễn pop xuất sắc nhất”, “Ca khúc của năm”, “Ghi âm của năm”, “Album của năm”. Trong lịch sử Grammy, rất ít ca sĩ được đề cử 6 giải và cuối cùng đoạt cả 6 giải như Adele.
Như vậy là cùng với Beyonce, Adele trở thành nữ nghệ sĩ giành nhiều giải Grammy nhất trong một lễ trao giải. Tuy nhiên, Adele được coi là người chiến thắng “hoàn hảo” nhất trong ngành ghi âm quá nhiều sắc màu của thế giới hiện nay, bởi Adele không đi lên bằng chiêu trò gây sốc, quần áo hào nhoáng hay những lời ca tạo chú ý.
Tại đêm trao giải, Adele đã khiến đám đông đứng dậy vỗ tay dường như mãi không thôi khi trình bày ca khúc đình đám “Rolling in the deep”. Đây là lần đầu tiên Adele cất giọng kể từ khi trải qua ca phẫu thuật thanh quản vào năm ngoái.
“Kém cỏi” hơn Adele, Foo Fighters đoạt 5 giải thưởng, trong đó có giải “Album nhạc rock hay nhất của năm” và “Màn trình diễn nhạc rock hay nhất của năm”. Điều đáng nói là album “Wasting Light” giúp Foo Fighters rạng danh ở Grammy 2012 chỉ được ghi âm bằng những thiết bị analog trong một garage bình thường.
Thế nhưng, hào quang của Adele cũng như niềm hạnh phúc của Foo Fighters dường như bị pha loãng đi bởi sự tiếc thương Whitney. Whitney hiện diện khắp nơi, trong lời dẫn của người dẫn chương trình, lời phát biểu của những người nhận giải và niềm nhớ của các ca sĩ biểu diễn... Ngay khi buổi trao giải bắt đầu, người dẫn chương trình LL Cool J đã yêu cầu mọi người trong khán phòng cùng cầu nguyện cho linh hồn của Whitney. Và những giọt nước mắt đã rơi khi Jennifer Hudson hát lại ca khúc nổi tiếng của Whitney “I will always love you”.
Cách lên chương trình của Ban tổ chức giải Grammy 2012 thể hiện rõ nỗ lực hết sức của họ nhằm cân bằng mọi cảm xúc trong đêm trao giải. Phần biểu diễn âm nhạc được chú trọng khi danh sách nghệ sĩ biểu diễn đều là những cái tên rất nổi tiếng và trải rộng về thể loại âm nhạc như pop, rock, jazz cho tới những ca khúc dòng soul... Đêm nhạc còn khắc hoạ mức độ “vượt mặt” của dòng nhạc dance điện tử đối với nhạc pop.
Khán phòng đã lặng đi vì Whitney, song không hề ảm đạm vì nhờ màn trình diễn đầy sôi động của rocker kỳ cựu Bruce Springsteen và ban nhạc The E Street và các nghệ sĩ trẻ đình đám Bruno Mars, Alicia Keys và Bonnie Raitt...
Một số giải thưởng Grammy khác: Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Bon Iver. Album rap hay nhất: “My Beautiful Dark Twisted Fantasy”, Kanye West. Album nhạc đồng quê hay nhất: “Own The Night”, Lady Antebellum. Ca khúc đồng quê hay nhất: “Mean” - Taylor Swift. Album R&B hay nhất: “F.A.M.E.” - Chris Brown... |
Theo LaoDong
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.