Lễ hội đền Hùng được tổ chức hàng năm, thu hút đông đảo khách thập phương.
(HBĐT) - Dù ai đi ngược về xuôi Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba. Câu ca đó đã hằn sâu trong tâm thức người dân Việt để rồi đến thời gian đó, hàng vạn khách thập phương lại về đất Tổ dâng hương: Con người có tổ, có tông Như cây có cội, như sông có nguồn.
Phú Thọ tự hào là đất cội nguồn, là nơi thờ cúng tổ tiên của dân tộc Việt
Các Vua Hùng đã có công khai quốc. Về đền Hùng là về cõi thiêng liêng của người Việt. Ngày giỗ Tổ hàng năm là ngày quốc giỗ (Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 11 quyết định cho phép người lao động nghỉ ngày 10/3 được hưởng lương) để con cháu Lạc, Hồng ở mọi miền đất nước và nước ngoài hành hương về cội nguồn, về đất Tổ thắp nén hương thơm tưởng nhớ các Vua Hùng có công dựng nước, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết dân tộc.
Giỗ Tổ Hùng Vương là lễ hội đền Hùng, nơi hội tụ khí thiêng sông núi, hồn thiêng giống nòi - nơi giao hòa giữa trời và đất. Lên đỉnh Nghĩa Lĩnh uy nghiêm ngút ngàn linh khí, hiếm có một dân tộc nào trên hành trình này lại cùng sinh ra từ một cha, một mẹ rồi người tỏa lên núi cao, rừng rậm, người xuống mênh mông biểu sâu mở mang bờ cõi, giữ vững biên cương. Hình thành nên những cộõng đồng người gắn kết chặt chẽ bằng tình yêu nước, thương nòi, bằng ý chí vượt lên bão giông, lũ cuốn vùi thây các thế lực ngoại xâm. Tinh thần cần mẫn làm giàu quê hương, xứ sở để có dải đất chữ S kiêu hãnh nằm cạnh biển Đông dạt dào sóng vỗ, chạy dài từ địa đầu Lạng Sơn đến mũi Cà Mau.
Từng bước chân lần qua 525 bậc đá đã trơ lỳ theo năm tháng, lên đến đền Thượng, lòng ta bông lâng lâng, rạo rực trước bức hoành phi, rực rỡ bốn chữ vàng “Nam quốc sơn hà”, lời tuyên ngôn của cha ông khẳng định non sông ta riêng một cõi trời Nam, đời đời tự chủ.
Từ đỉnh cao Nghĩa Lĩnh nhìn ra bốn hướng mây trời vời vợi. Bên trái là đỉnh núi Tản Viên, nơi công chúa Ngọc Hoa, con gái Hùng Vương thứ 18 theo Sơn Tinh về trấn ải sau khi đã đánh tan Thủy Tinh. Bên phải là dãy Tam Đảo hùng vĩ như bức tường xanh sừng sững đỡ lấy mây trời. Xa xa là núi Sóc Sơn còn in dấu tích chiến công đánh đuổi giặc ân xâm lược của người anh hùng Phù Đông. Trước mắt là điểm hội tụ của ba con sông lớn: sông Hồng, sông Đà, sông Lô. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, truyền thuyết xưa còn đó mà chứng tích là đây. Từ đền Hạ đến đền Giống, khu di tích mở ra trước mắt ta những chứng tích, huyền thoại thiêng liêng. Bắt đầu từ đến hạ, tương truyền nơi đây mẹ âu Cơ đã sinh ra một bọc trăm trứng là nòi giống rồng tiên Việt Nam ngày nay; rồi đến đền Trung, đền Thượng, nơi thờ 18 đời Vua Hùng, cạnh đó là lăng mộ Hùng Vương.
Ngày giỗ Tổ Hùng Vương mồng 10/3 đã khắc sâu vào tâm khảm, trái tim mỗi con người Việt Nam chung một dòng máu Lạc - Hồng. Vì vậy, không ít gia đình Việt kiều ở nhiều nước khi về dâng hương cội nguồn Vua Hùng đều trân trọng xin đĩa đất của đất Tổ và chai nước từ giếng nước về đặt lên bàn thờ tổ tiên thể hiện chung tình yêu Tổ quốc, tình nghĩa đồng bào. Có thể nói, trên thế giới hiện nay, hiếm có một dân tộc nào lại giữ được vẹn nguyên mộ Tổ và kinh đô cổ như ở Việt
Đi trong dòng người về với cội nguồn, lòng ta bỗng thanh thản lạ kỳ, tâm linh trong sáng, niềm tự hào rạo rực, bâng khuâng, kính cẩn thắp nén hương thơm thành kinh vái vọng tổ tiên.
Mồng 10/3 hành hương về với cội nguồn dân tộc mà nhớ mãi lời Bác Hồ dạy với đại đoàn Quân Tiên phong ngày 17/9/1974 cũng là lời nhắc nhở cả dân tộc:
“Các Vua Hùng đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước“.
Văn Song (T.T.V)
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.