(HBĐT) - Tốt nghiệp THPT, Tuân thi đỗ vào trường đại học văn hoá. Cuộc sống chốn đô thành muôn hình vạn dạng, không ai nghĩ rằng một con người lầm lỳ, nhút nhát như Tuân lại có thể đua đòi lối sống kiểu “công tử nhà giàu” nhanh đến như vậy.

Gần một năm nhập học, Tuân đã “thay da, đổi thịt” trở thành một con người hoàn toàn khác lạ so với đám thanh niên cùng trang lứa ở quê. Ngày trở về thăm quê, Tuân như một người khách xa lạ bởi đám thanh niên chỉ biết nhìn theo bước chân của Tuân khệnh khạng với chiếc máy điện thoại di động trên tay bấm nháy tít mù suốt cả đoạn đường vào làng. Gặp người lớn, trẻ con, có người nhanh mồm đon đả hỏi trước nhưng Tuân chỉ gật gù cho qua chuyện. Tuân cố ý tỏ ra mình là người có học hơn đứt mấy đứa cùng tuổi vẫn chân lấm, tay bùn ở làng. Đặc biệt là cái đầu của Tuân với mái tóc đỏ hoe theo như lời các cụ thì giống cái bờm ngựa quá đi mất.

Thấy con trai ở Hà Nội về, chị Diến mừng ra mặt nhưng khi ngắm kỹ từ đầu đến chân Tuân thì chị lại thất vọng. Chị vội kéo Tuân vào bếp, dí tay vào cái đầu của Tuân mà mắng:

- Con ơi, mới có mấy tháng ở Hà Nội, chữ nghĩa chẳng biết con học hành thế nào nhưng nhìn cách sống của con, mẹ thấy khó nhìn quá.

Giận thì mắng vậy thôi chứ thương con thì không ai bằng chị. Chị vội đi lừa con gà mái tơ thịt cho Tuân ăn, chắc mấy tháng nay nó ăn uống khổ sở lắm.

Bữa cơm tối xum họp cả gia đình thật vui vẻ, duy chỉ có Tuân cứ ngượng ngùng không tự tin trước bố mẹ và cả đứa em gái Tuân hay gọi là “cún” bé bỏng của Tuân nữa. Hiểu lòng con, anh Tùng, bố Tuân rót rượu cho cả nhà cùng nâng ly. Nhấp cạn ly rượu, anh nhìn con thủng thẳng:

- Việc học hành của con thế nào? ăn ở có gì khó khăn lắm không? Số tiền bố mẹ chu cấp cho con có đủ không? Một loạt câu hỏi rất nhẹ nhàng của bố khiến Tuân ấp úng khó trả lời câu nào trước, câu nào sau. Tính bố vẫn vậy “lạt mềm buộc chặt”. Nhấp thêm ly rượu, anh Tùng lại nhẹ nhàng:

- Con nhuộm tóc từ bao giờ?

- Dạ! Sau tết ạ - Tuân lấm lét nhìn bố.

- Tuân này, con lớn rồi, bố không thể dùng roi vọt để dạy con nữa. Con hơn các bạn cùng trang lứa được ăn học tử tế, sao con không biết thương bố mẹ hàng ngày đổ mồ hôi trên những luống cày, ruộng rau kiếm tiền cho con ăn học. Con được đi học để có kiến thức, từ đó mà thay đổi hoàn cảnh, bố vẫn hy vọng “con hơn cha là nhà có phúc”. Thanh niên phải có lối sống đẹp mới là người có văn hoá. Ngày mai, con ra hiệu làm đầu cô Hiền sửa sang lại mái tóc cho gọn gàng. Con người lịch sự phải biết sống từ chính bản thân mình, không tô son trát phấn, không thay đổi hình dạng, bản chất, ra đường mới tự tin con ạ.

           

                                                                              Ngọc Anh

Các tin khác


Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục