(HBĐT) - Trời về chiều, một người đàn ông bán than tổ ong vội vã đạp chiếc xe đạp cà tàng đi qua cổng, chị Nga gọi:
- ê, anh bán than!
Người bán than dừng ngay xe lại vồn vã:
- Dạ, chị lấy than ạ?
- Không lấy than thì tôi lấy anh chắc!
Anh bán than ngượng nghịu, hai tai ửng đỏ. Anh nhìn xuống chiếc quần bảo hộ lấm lem, đôi tay đen nhẻm rồi nhoẻn miệng cười, hai hàm răng trắng.
- Chị vui tính quá, chị lấy bao nhiêu viên?
- Cho 30 viên đi.
- Dạ, xin có ngay!
Người bán than nhanh nhẹ xếp than vào bếp, chị Nga lấy tiền ra trả.
- Tiền đây gửi anh, mà anh rửa tay đi rồi hãy cầm kẻo tiền bẩn.
Anh lại cười, quệt vội đôi ban tay vào hai ống quần cũng lấm len than rồi thủng thỉnh nói:
-
- Anh nói năng, ví von dí dóm gớm nhỉ, thôi thưởng lấy thêm 20 viên nữa.
- Dạ cám ơn chị, nghề em nhọ nhem, lầm than nhưng hàng ngày lầm lũi, vất vả cũng thêm vào đồng tiền mua gạo nuôi hai cháu đang ăn học.
- Thế con anh mấy đứa, chúng học lớp mấy rồi?
- Dạ cám ơn chị, cháu gái lớn đang học lớp 10 chuyên Anh, cháu trai thứ hai đang học lớp 6. Đồng tiền bán than đã góp phần nuôi các cháu học hành để lớn lên khỏi lầm than.
Chị Nga cười, nghĩ thầm, anh này hiểu biết mà có khiếu ăn nói.
Trời đã nhá nhem, ánh điện đường đã chiếu sáng, soi rõ nét mặt rạng rỡ của anh bán than sau một ngày vật lộn vất vả.
Văn Song (T.T.V)
Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường.