(HBĐT) - Thế là anh Tiến, chồng Loan giận cô thật. Tối nay, anh không về nhà mà ra nhà trọ, tìm được người bạn cũ, người đồng đội ở tận một xã vùng cao về chơi.
Trằn trọc một mình trên chiếc giường đôi rộng thênh thang, chị càng ân hận vì thái độ ứng xử không đúng của mình. Phòng bên, hai đứa con đang say sưa trong giấc ngủ, còn chị nằm trong phòng điều hòa mát lạnh của thời tiết cuối tháng 4 mà không sao chợp mắt được. Con thạch sùng trên trần nhà tặc lưỡi kêu, lòng chị lại càng ân hận. Sáng nay, Tiến đi làm sớm, Loan ở nhà. Bỗng tiếng chuông reo rồi tiếng người gọi to giọng đùa cợt:
- Tiến trắng đâu ra đón Phác rừng đây.
Loan nghe cảm thấy khó chịu khi đứng trước cửa là một người nông dân cục mịch, râu ria lâu ngày không cạo, khoác chiếc ba lô sờn quai, lủng lẳng chiếc điếu cày xinh xinh, ngăn ngắn đeo bên hông.
- Tiến có nhà không cô? Cô nói với hắn là có “Phác rừng” đơn vị cũ về chơi nhân ngày 30/4.
- Nhà tôi đi vắng anh ạ, chiều anh đến chắc là gặp.
Nói xong, chị đóng cửa quay vào nhà. Người đàn ông lúng túng, tần ngần một lúc rồi quay đi.
Đến trưa, Tiến có việc về nhà, nghe vợ kể lại chuyện, anh bực mình gắt to:
- Cô thật bất lịch sự. Anh Phác ở tận xã vùng cao của huyện xa đến chơi đã nhiều năm không gặp mà cô không giữ lại mời anh ấy được bữa cơm.
- Nhưng trông ông ấy ghê lắm, rước vào nhà để bẩn cả nhà à!
- Cô biết không, anh ấy đã cõng tôi về đơn vị khi tôi bị thương đấy. Cô thật là vô tâm quá đáng!
Nói xong, anh Tiến bỏ đi tìm Phác và bây giờ hai người đang tâm tình to nhỏ những ngày chiến đấu gian khổ nhưng rất
Văn Song
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.