Đôi nhảy nhí đã giành được ngôi vị cao nhất trong mùa giải Vietnam’s got talent lần thứ nhất. Kết quả này đã để lại những nuối tiếc cho các fan của Hương Thảo, cô gái đã đi vào tới vòng cuối cùng bằng chất giọng opera cao vút.

 

3 trong 4 tiết mục lọt vào sâu nhất trong đêm chung kết Vietnam’s got talent là những tiết mục ca hát, và cũng 3 (Đăng Quân, Bảo Ngọc và Vũ Song Vũ) trong số 5 thí sinh là trẻ em khiến ý kiến khá hài hước rằng Vietnam’s got talent = Đồ rê mí + Vietnam idol dần trở nên... có lý. Tuy nhiên, sự lấn át của các tiết mục ca hát vẫn không thể làm nên chiến thắng cho những thí sinh đã lựa chọn thể loại “tài năng” này bởi những cái tên được xướng lên ở ngôi vị cao nhất là cặp đôi vũ công nhí Đăng Quân và Bảo Ngọc.

Khi Hương Thảo và Phương Anh buộc phải đối đầu với nhau ở vòng lựa chọn top 4, có lẽ các vị giám khảo đã phải trải qua những giây phút hết sức khó khăn để đưa ra lựa chọn của mình. Dễ hiểu bởi Phương Anh là lựa chọn của trái tim, sau tất cả những nỗ lực và cảm xúc tuyệt vời mà cô bé “xương thuỷ tinh” đã làm được. Còn với Hương Thảo, cô là lựa chọn của lý trí bởi chất giọng đẹp và phong cách hoàn thiện dần lên sau từng đêm diễn của cô là không thể nào phủ nhận. Ở “vòng 1”, Hương Thảo đã được lựa chọn và chiến thắng đã thuộc về lý trí.

Tuy nhiên, ở “vòng 2” khi lý trí và trái tim lại tiếp tục “đối đầu” một lần nữa, Hương Thảo đã không lặp lại được “chiến tích” của mình trước Đăng Quân và Bảo Ngọc. Nói đây là “vòng 2” của lý trí và trái tim có lẽ cũng không có gì là quá đáng bởi nếu xét về tài năng đơn thuần, sự vượt trội sẽ thuộc về “Susan Boyle Việt Nam” nhưng điều mà cặp đôi Đăng Quân - Bảo Ngọc hơn hẳn Hương Thảo chính là sự dễ thương, phong cách biểu diễn và sự ưu ái khán giả dành cho... tuổi tác của hai bé.

Một chút nuối tiếc dành cho Hương Thảo

 

Thật vậy! Cũng giống như trường hợp của Vũ Song Vũ hay Vũ Đình Tri Giao, tuổi tác đã góp công rất lớn trong chiến thắng mà Đăng Quân và Bảo Ngọc trong đêm chung kết. Dĩ nhiên không thể phủ nhận tài năng đích thực của hai bé nhưng chỉ tài năng không thôi, có lẽ chưa đủ để Đăng Quân và Bảo Ngọc bước lên bục cao nhất của cuộc thi Vietnam’s got talent. Hay nói một cách khác, tính “giải trí” vẫn được đặt rất cao ở Vietnam’s got talent (cuộc thi mà người ta vẫn thường đánh giá rằng tính giải trí cao hơn mục tiêu tìm kiếm tài năng đích thực).

Sự dễ thương và đáng yêu của cặp đôi Đăng Quân và Bảo Ngọc được thấy rõ ở sự hồn nhiên, vô tư của hai bé trên sân khấu. Ngoài Đăng Quân khá chững chạc so với tuổi thì Bảo Ngọc vẫn là một cô bé rất hồn nhiên, bé kiên nhẫn chờ cái đập tay ăn mừng với Vũ Song Vũ khi được lọt vào top 4, bé “chui” vào vòng tay của Hương Thảo trong khi chờ đợi kết quả cuối cùng và bé hồn nhiên phát biểu... “con không biết” khi được hỏi về cảm xúc chiến thắng.

 

Sự hồn nhiên, đáng yêu (không chỉ ở đêm chung kết mà còn ở tất cả các buổi thi đã mang đến cho hai bé một lượng fan khổng lồ) và cùng với tài năng đích thực của mình, Đăng Quân và Bảo Ngọc đã đăng quang ngôi cao nhất cuộc thi Vietnam’s got talent. Quả thật, kết quả này có lẽ là khá xứng đáng và không gây tranh cãi nhưng vẫn có một sự nuối tiếc dành riêng cho Hương Thảo.

Cuộc thi “tìm kiếm tài năng” Việt Nam đã đi hết cuối chặng đường với sự lên ngôi của Đăng Quân và Bảo Ngọc, một vài gương mặt “sáng” ở chương trình như: Hương Thảo, Phương Anh, nhóm Mộc... cũng không thể xoá nhoà được một sự thật rằng cuộc thi này không thực sự thành công ở khía cạnh tìm kiếm tài năng (như đúng tên gọi của nó) mà chỉ có đôi chút thành công ở khía cạnh giải trí. Nhưng dù sao, việc Đăng Quân - Bảo Ngọc và Hương Thảo chia nhau hai ngôi vị cao nhất cũng đã mang lại cho khán giả một cái kết “có hậu” sau khá nhiều lần họ phải thất vọng trước chất lượng của những phần thi trước.

 

Các thí sinh top 4 căng thẳng chờ kết quả được công bố

Vũ Song Vũ cùng với...

Võ Trọng Phúc bị loại, cuộc đua chỉ còn dành cho cặp đôi Đăng Quân - Bảo Ngọc và Hương Thảo

Hương Thảo chúc mừng chiến thắng của Đăng Quân và Bảo Ngọc

Chiến thắng đã thuộc về cặp đôi nhí Dance sport
 
 
 
Theo DanTri
 

Các tin khác


Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục