(HBĐT) - Là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn, mới đây giáo viên và học sinh cả ba trường mầm non, tiểu học, THCS xã Đ. rất phấn khởi khi nhận được thông báo của Phòng GD-ĐT huyện chuẩn bị đón đoàn từ thiện tặng quà cho các trường và học sinh nghèo vượt khó.
Ban giám hiệu 3 trường cùng xúm lại để bàn bạc “phương án” đón tiếp. Với số lượng khách theo thông báo khoảng 15 người cùng lãnh đạo xã và Ban giám hiệu 3 trường, sau một hồi tranh luận, mọi người thống nhất góp tiền mua một chú lợn “cắp nách” bầy biện được 4 mâm để chủ và khách cùng hoan hỉ, với chi phí khoảng hơn 3 triệu đồng.
Đúng như thông báo, đoàn từ thiện có mặt. Việc tổ chức trao tặng quà diễn ra nhanh gọn nhưng khá trọng thể. Sau những lời chúc tụng, đáp từ, chủ và khách cùng tưng bừng bên mâm “cỗ lá” đúng bản sắc địa phương. Có chút tửu được trưng cất từ sắn củ và men lá địa phương nên khi chia tay khá bịn rịn.
Khi đoàn từ thiện đã “thượng lộ bình an”, với sự chứng kiến của Chủ tịch xã, lãnh đạo 3 trường mới mở phong bì và những thùng quà với ý định trao cho các em học sinh vào thứ hai đầu tuần tới, tất cả mọi người đều tỏ ra lúng túng và bất ngờ. 3 thùng quà nặng nhất của trường mầm non đều là sữa hộp nhưng đọc kỹ bao bì đã hết hạn sử dụng hơn một tuần. 2 thùng quần áo của trường THCS toàn là đồ của trẻ sơ sinh. 2 thùng quần áo của trường tiểu học toàn là đồ của bà bầu. Cả ba chiếc phong bì tiền mặt cộng lại được 3 triệu đồng, vừa khớp với chi phí cho bữa ăn. Tệ hơn là những thùng sách giáo khoa đều đã cũ, xuất bản từ những năm 1980 không còn tác dụng cho việc dạy và học của giáo viên nên có giữ lại cũng chỉ để trưng bày cho đẹp...
Nhìn đống quà từ thiện cả lãnh đạo xã và ba trường đều ngao ngán. Có ý kiến đoán già, đoán non : “Có lẽ là do nhầm lẫn, quà này chắc họ chuẩn bị để tặng khoa nhi, khoa sản ở bệnh viện nào đó”. Bà Hiệu trưởng trường mầm non gay gắt: “May mà kiểm tra kỹ, sữa hết hạn sử dụng cho các cháu uống rồi bị ngộ độc một loạt thì đúng là tai họa”. Riêng Chủ tịch xã thủng thẳng: “Nó coi thường mình nên nghĩ là thích cho gì thì cho, thích tặng gì thì tặng để lấy tiếng là chính thôi mà. Những người có tâm, có đức không bao giờ làm thế!”.
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.