Tác phẩm “Thiên đường cho con” của tác giả Nguyễn Hữu Nam, là cuốn sách kể về câu chuyện của người cha viết dành tặng cho con trai, thể hiện tấm lòng của đấng sinh thành muốn đem lại một thiên đường thật sự cho đứa con yêu quý ngay tại quê hương mình.
Đó là câu chuyện kể về một người đàn ông đã phải rời xa quê hương vì lý do bất đắc dĩ. Anh bị bọn vượt biên ép buộc, khống chế, nhưng lại khiến mọi người hiểu nhầm và trách cứ khi nghĩ anh bỏ quê hương ra đi.
Đến Quebec, anh đã kết hôn và sinh được một cậu con trai, nhưng người vợ lại bị cuốn vào những tệ nạn xã hội và cuộc hôn nhân tan vỡ. Cậu bé O’Shean sống trong sự thiếu thốn tình cảm của mẹ và rất bất hạnh đã mắc phải căn bệnh nan y. Anh đã quyết định đưa con trai về nước theo ý nguyện của con.
Trở về quê hương cậu bé bị bà con làng xóm dòm ngó, chỉ trích và không được bà nội yêu mến. Nhưng dần dần, tình cảm bà cháu đã trở nên tốt đẹp và cậu bé cũng đã trải nghiệm được nhiều điều trên quê hương của mình, thế nhưng căn bệnh nan y đã đưa cậu đi xa mãi mãi…
Thiên đường cho con, theo cách nghĩ của người đàn ông, là những gì gần gũi, thân thương, giản dị, chân thành nhất. Thiên đường của người đàn ông dành cho cậu con trai chỉ đơn giản thế, nhưng đó là cảm nghiệm của một con người trở về sau thời gian hai mươi năm, bên những nỗi đau, mất mát, những nấc thăng trầm, những chốn phiêu linh, mịt mờ, ám ảnh, chát đắng…
Cuốn sách không dành riêng cho những cậu bé, cũng không dành riêng cho những người cha, mà dành cho những người tha thiết yêu quê hương.
Theo Báo ND