Đồng chí Nguyễn Thị Thi, Giám đốc Bảo tàng tỉnh (người mặc trang phục dân tộc Mường)  giới thiệu hiện vật được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thi, Giám đốc Bảo tàng tỉnh (người mặc trang phục dân tộc Mường) giới thiệu hiện vật được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh.

(HBĐT) - Công tác trong ngành văn hóa, học tập, nghiên cứu và tuyên truyền nhiều về văn hóa nên với họ, bất cứ cái gì thuộc về văn hóa cũng quan trọng. Xác định rõ: bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa (bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể) là sứ mệnh của chính mình, họ luôn hết lòng vì công việc chỉ với một mong muốn gìn giữ những giá trị tinh hoa của văn hóa cho muôn đời sau.

 

Một trong số “họ” mà tôi nhắc đến đó là chị Nguyễn Thị Thi, Giám đốc Bảo tàng tỉnh. Vốn là người có gốc gác Hà thành và dân tộc Kinh nhưng từ khi sống và làm việc ở đất Hòa Bình, chị luôn xuất hiện trước các diễn đàn quan trọng với bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Mường. Làm việc với chị, tôi hiểu, chị khoác trên mình bộ trang phục ấy  vì chị yêu nó, nâng niu nó như tất cả những cổ vật mà chị được giao trách nhiệm lưu giữ. Cũng như nhiều người khác, tôi nghĩ công việc của những cán bộ bảo tàng nhàn nhã, đơn điệu nhưng khi được “mục sở thị” và nghe kể về những công việc chị đã và đang làm tôi thực sự cảm phục với lòng say mê, nhiệt huyết ở chị. Tháng nào chị cũng có mặt ở cơ sở để kiểm tra di tích, xác minh nguồn gốc di tích để đề xuất với ngành, với tỉnh phương án trùng tu, bảo vệ, tập huấn cho cán bộ làm công tác quản lý di tích...

Ai đã từng có thú du lịch thăm quan các hang động hẳn đều biết: những hang động ấy không mọc lên ở những nơi trung tâm, bằng phẳng và đông dân cư mà phải là nơi xa xôi, thậm chí là hiểm trở. Trước khi hang động ấy được cấp bằng di tích thì đã phải có hàng chục lượt đoàn công tác tới đó để xác minh, khai quật, thẩm định... Chị Thi và những người đồng nghiệp có mặt trong tất cả những chuyến đi mở đường đó. Khi các di tích đã được đưa vào diện quản lý thì ngay khi có sự cố mất cắp đồ vật hay bị xuống cấp do thiên tai... phải lập tức có mặt để xử lý. Gắn bó nhiều với di tích nên khi biết tôi muốn tìm hiểu, chị kể rành mạch các di tích ở xóm, xã, huyện nào trong tỉnh, có giá trị văn hóa, lịch sử, tầm ảnh hưởng như thế nào, được cấp bằng di tích cấp nào, năm bao nhiêu. Tôi hẹn gặp chị vào một ngày cuối năm, dù đang chạy xô với công việc chị vẫn dành thời gian kể về những chuyến đi để chăm sóc, bảo vệ các di tích - những “đứa con” tinh thần của mình.

 

Trong câu chuyện về công việc, chị không quên nhắc tới người đồng hành mà chị cho rằng thực sự có tâm, có tầm với việc bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích của tỉnh đó là anh Bùi Tú Cao, Trưởng phòng Quản lý nghiệp vụ văn hóa (Sở VH -TT&DL). Tôi không hẹn gặp anh vì biết rằng những ngày cuối năm cùng với những công việc thường ngày ở Sở, anh và đồng nghiệp chạy đôn, chạy đáo kiểm tra các đình đền, miếu mạo, các phòng văn hóa cấp huyện... để chuẩn bị cho mùa lễ hội năm 2015, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc nhưng không lộn xộn, mê tín dị đoan. Nếu nói rằng ngày nào cũng đi tới cơ sở thì có phần hơi quá, có lần anh đã kể với tôi: Không thể đếm được những chuyến công tác của anh về với cơ sở trong những ngày cuối năm bởi Yên Thủy có chùa Hang, Lạc Thủy có chùa Tiên, Lạc Sơn có lễ hội Đu Vôi, Tân Lạc có lễ hội Khai hạ... đều cần xem xét, chấn chỉnh để đưa hoạt động lễ hội đi vào nề nếp. Mùa lễ hội năm 2014, di tích đền Thác Bờ, xã Vầy Nưa (Đà Bắc) có chút lộn xộn, trước Tết bản thân anh đã phải lên đó nhiều lần để nghe ngóng, xem xét trong sự bồn chồn, lo lắng. May thay không có sự cố xảy ra. Từ chiều mồng 1 Tết cho đến rằm tháng giêng anh nhẩm tính có  12 chuyến du lịch lòng hồ - đền Thác Bờ với vai trò là người dẫn các đoàn khách đến thăm quan, du lịch.

 

Hiện, toàn tỉnh có 305 di tích, trong đó có 41 di tích và quần thể di tích được xếp hạng cấp quốc gia; 28 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Chăm chút, bảo tồn và phát huy cho các di tích, quần thể di tích này công lao không chỉ thuộc về một  hay một nhóm người. Tuy nhiên phải nhìn nhận đúng, những người thực sự tâm huyết với công việc này có thể đếm trên đầu ngón tay. Xuân về, chen chân cùng dòng người trẩy hội đến với di tích Thác Bờ, chùa Tiên... hay những điểm du xuân khác của tỉnh nhà, tôi luôn thấy đâu đó thấp thoáng gương mặt, nụ cười của những con người đã dày công chăm chút để những di tích lịch sử, văn hóa mãi mãi trường tồn, phát huy giá trị cho hôm nay và cho muôn đời sau.

 

 

                                                                           Thúy Hằng

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục