Hàng mã ngày càng phong phú, đa dạng về chủng loại.  ảnh: Giờ làm lễ tại đền Bờ

Hàng mã ngày càng phong phú, đa dạng về chủng loại. ảnh: Giờ làm lễ tại đền Bờ

(HBĐT) - Trong dân gian người Việt từ xưa đã có câu “phú quý sinh lễ nghĩa”, câu nói ấy cho đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị. Khi cuộc sống có phần đủ đầy, việc dâng lễ cho ông bà tổ tiên, vong linh vào các dịp ngày rằm, mồng một, ngày lễ tạ ở mỗi gia đình cũng trở nên hậu hĩnh. Nhờ đó, nghề hàng mã ngày càng phát triển, thị trường hàng mã ngày càng trở nên sôi động.

 

Tuy không phát triển thành cụm, khu chuyên sản xuất hàng mã nhưng thực sự không khó để tìm mua đồ hàng mã ở TPHB. Khánh thành ngôi nhà 3 tầng khang trang vào đúng dịp cuối năm, chị Loan, phường Phương Lâm tức tốc đi nhờ “thầy” làm lễ trấn trạch, nhân tiện cúng ông Công, ông Táo.  Theo số điện thoại mà “bà thầy” chỉ dẫn, chị Loan chỉ mất 5 phút cả đi lẫn về để chuẩn bị đủ đồ lễ với 6 con ngựa đủ màu, 1 con voi, 1  bộ long - ly - quy - phượng, 1 bộ chúa đất, nón, hài, trang sức, 8 tập thiên quan, tài quan, 100 bộ chúng sinh, 7 cây vàng... và vài thứ lặt vặt khác. Tổng cộng món đồ lễ này có trị giá 830.000 đồng. Trước đống hàng cồng kềnh, chị Loan nấn ná giao kèo: khoảng 20 h cửa hàng cho xe chở đến nhà (vì trên biển cửa hàng có  in rõ dòng chữ: - có xe phục vụ tận nơi) thế nhưng chủ cửa hàng khoát tay: Chị thông cảm, bình thường chúng em chở được nhưng dịp này không thể vì nhà em chỉ có một cái xe đã chạy hàng kín hết thời gian rồi. Chỉ với câu trả lời đó thôi cũng đủ biết thị trường hàng mã sôi động như thế nào trong mỗi dịp lễ, Tết.

 

Mọi khi mua đồ lễ với trầu cau, tiền vàng và vài bộ quần áo, tôi chỉ ghé chợ Phương Lâm nhưng lần này tôi đến luôn cơ sở sản xuất để thăm thú, tìm hiểu. Điểm đến đầu tiên của tôi là chợ cầu Đen, tổ 13, phường Đồng Tiến. Tại đây có chừng dăm hộ chuyên sản xuất buôn bán hàng mã. Xâm nhập “thế giới hàng mã” ở đây quả thật là vui mắt, điều hoà, tủ lạnh, tivi, điện thoại, ô tô, xe máy, nhà cao tầng... đều có.  Điều đáng nói là những đồ dùng vật dụng đó được làm y như thật, có nhãn mác, xuất xứ hẳn hoi. Nhìn chiếc điều hòa “giấy” có in dòng chữ “Đồng Nai.... hàng Việt Nam chất lượng cao” quả thật tôi không thể phân biệt đâu là thật, đâu là đồ mã. Chủ cửa hàng đồ mã Hùng Tươi cho biết: Cửa hàng đã sản xuất lâu năm nên cái gì cũng có, chỉ có điều người mua phải đặt trước vì đa số những khách mua đồ lễ xa xỉ này đều rất khó tính, cầu kỳ. Họ quan niệm “trần sao, âm vậy” nên dâng đồ lễ một cách thành kính không để khiếm khuyết ở bất cứ một bộ phận nào. Chủ cửa hàng này còn cho biết thêm: Gần đây có nhà còn đặt mua cả “ô sin” để dâng ông bà, tổ tiên và tất nhiên phải làm theo đúng yêu cầu của khách mới mong làm ăn được lâu dài. Chứng kiến hoạt động mua bán tại cửa hàng đồ mã, tôi nhận ra một điều là không hề có sự mặc cả về giá, khách mua chỉ việc đưa tờ giấy có ghi những thứ cần tìm và chủ cửa hàng theo đó bốc hàng và tính tiền.

 

Cũng theo chủ cửa hàng đồ mã Hùng Tươi, việc kinh doanh hàng mã những năm gần đây thực sự sôi động nhất là vào dịp  trước, sau Tết Nguyên đán và rằm tháng 7. Có tốn kém, lãng phí nhưng âu đó cũng là văn hoá, người kinh doanh luôn hướng tới đáp ứng nhu cầu thị trường, vì vậy, nghề sản xuất, kinh doanh hàng mã đang từng bước lên ngôi.

 

                                                                        Lam Nguyệt

 

Các tin khác


Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục