CCB Quách Ngọc Lan, trú tại xóm Lạng, xã Kim Bình, huyện Kim Bôi (bên phải) kể về trận đánh ngày 27/10/1974 khi Tiểu đoàn của ông giữ chốt cao điểm 383.
(HBĐT) - 40 năm trôi qua, kể từ sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, có dịp kể lại những kỷ niệm hào hùng của một thời hoa lửa, trên gương mặt của những CCB từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh vẫn không giấu được vẻ xúc động. Những câu chuyện, ký ức của các CCB khiến chúng tôi như được sống lại một thời kỳ hào hùng của dân tộc và càng cảm phục những người lính Cụ Hồ.
Với CCB Lê Đức Thuận, ở tổ 5, phường Đồng Tiến (TP Hoà Bình) niềm vui lớn nhất vẫn là được kể chuyện cho hàng xóm, bạn bè và các con, cháu về những trận đánh mà ông trực tiếp tham gia. Nhớ lại ngày ấy, ông Thuận như sống lại thời tuổi trẻ, giọng hào sảng: “Năm 1968, sau khoá huấn luyện, tôi được điều vào
Chia tay gia đình CCB Lê Đức Thuận, chúng tôi tìm đến gia đình CCB Quách Ngọc Lan, trú tại xóm Lạng, xã Kim Bình (Kim Bôi). Ông say sưa kể về những chiến dịch, trận đánh mà mình tham gia. Trong một ngày bắn 18 quả đạn B41 là một minh chứng cho những đóng góp của ông trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Sau một thời gian huấn luyện tại huyện Yên Thủy, CCB Quách Ngọc Lan được biên chế vào đơn vị C6, D8, E3, F324. Trong những năm tháng chiến trường diễn ra ác liệt, ông đã trực tiếp tham gia chặn giữ chốt cao điểm 383 trong chiến dịch C16 năm 1974 tại Thượng Đức, tỉnh Quảng Nam. Ông không thể giấu nổi sự xúc động khi kể lại những ngày ác liệt đó. Đó là vào ngày 27/10/1974, khi Tiểu đoàn của ông đang giữ chốt cao điểm 383 thì địch xả hàng loạt đạn pháo, sau đó ồ ạt tấn công chiếm cao điểm. Cuộc chiến diễn ra ác liệt trong số 12 chiến sĩ giữ chốt đã có 2 đồng chí hy sinh. Mặc dù trước tình thế địch đông hơn nhưng lực lượng của ta cương quyết không cho địch chiếm giữ chốt. Lúc đó ở chốt của ta bố trí 4 hầm và giao thông hào liên hoàn để sẵn đạn B41 ở từng vị trí, vì vậy, khi địch xông lên là ngay lập tức bị ta bắn trả quyết liệt. Theo nguyên tắc sau khi bắn 1 quả đạn B41 phải chuyển chỗ luôn để tránh địch dội pháo vào mục tiêu, nhưng lúc đó do địch đông, ta mỏng nên thấy chỗ nào có đồng đội gọi là tôi lại chạy đến bắn nhanh 2 quả liên tiếp, sau đó chuyển vị trí. Sau một ngày với 11 trận đánh trong làn bom đạn của địch, tôi đã bắn 18 quả đạn B41 và lực lượng của ta đã giữ an toàn chốt cao điển 383. Mặc dù trong trận đánh đó đã có thêm những đồng đội hy sinh và bị thương nhưng với tinh thần, ý chí kiên cường, ta đã làm cho địch hoàn toàn bị bất ngờ, không dám tiếp tục tiến công chiếm cao điểm 383”.
Những con người làm nên chiến thắng vĩ đại mùa xuân năm 1975 đều rất bình dị, ước mơ về hạnh phúc cũng rất giản đơn. Không mải say sưa với thành tích trong chiến tranh, trở về với cuộc sống hòa bình, những thương, bệnh binh, người có công tham gia kháng chiến vẫn là những người phát huy chủ nghĩa anh hùng trên các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. Mỗi ký ức, tâm trạng của những người CCB dù có khác nhau nhưng đều cùng một điểm chung: Họ đã chiến đấu hết mình vì Tổ quốc, vì độc lập thống nhất nước nhà để rồi khi đất nước bình yên họ tiếp tục cống hiến để xứng đáng với những trang sử vẻ vang của dân tộc.
Hoàng Huy
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.