5h, trời mùa hè bừng sáng, tôi bị đánh thức bởi “dàn nhạc giao hưởng” chim muông. Mở đầu là tiếng gáy của anh trống cồ nhà hàng xóm, được thể, lũ trống choai cũng vươn cổ gáy vang, tiếng gáy cứ thế tiếp nối vang cả góc phố. Tiếng líu lo, véo von của đám chim chóc thật vui tai. Đâu đó là tiếng con chim gáy cúc cu, cúc cu như không biết nghỉ. Đàn chim sẻ thì ríu ra ríu rít, lích chích, lích chích như đùa vui. Tiếng gù gù, gù gù của đám bồ câu và rất nhiều tiếng hót của các loài chim mà tôi chưa được biết. Đúng là một bản đồng ca không dứt. Đó còn chưa kể đến những “nhạc sĩ” ve chưa thức giấc để “tấu” lên những “bản nhạc” như bất tận. Một chút nữa thôi, khi ông mặt trời thức dậy cũng là lúc các “nhạc sĩ” ve miệt mài với những “bản tình ca” của mình, “dàn đồng ca” mùa hè mà chỉ nghe thôi mọi người cũng đủ biết râm ran thế nào. Cũng có thể vì thế mà nhiều nhạc sĩ, nhà thơ đã cho ra đời những đứa con tinh thần đi vào lòng người, như sống cùng năm tháng với cái tuổi “nhất quỷ”...

Buổi sáng thật sinh động, con người và vạn vật đều thấy thoải mái, dễ chịu. Sáng sớm, không khí trong lành, mát mẻ, khác hẳn với cái nắng cháy lửa của buổi trưa. Nếu ai đó không dậy vào lúc sáng sớm thì thật là uổng phí bởi sẽ không được thưởng thức “bản giao hưởng” ngày hè khi ông mặt trời chưa thức giấc để tỏa những tia lửa như muốn đốt cháy vạn vật.

 

Đứng trên lan can nhà cao tầng, bạn có thể phóng tầm mắt ra xa để thưởng thức không gian sinh động mà thiên nhiên ưu đãi chỉ có của buổi sáng ngày hè. Tôi ao ước, giá như thiên nhiên lúc nào cũng mát mẻ, dễ chịu như này thì thật là tuyệt. Tôi như muốn thả hồn mình vào không gian dịu ngọt, sống động ấy. Thật là sáng mùa hè khác hẳn với trời mùa đông. Mùa đông, ai cũng lười biếng cuộn mình trong chăn không muốn dậy bởi cái rét như cắt da, cắt thịt. Bởi vậy, tôi muốn ghi hình  không gian thanh bình, yên ả của buổi sáng mùa hè như để được so sánh với tiết trời lạnh giá của mùa đông. Đám cây cối cũng như muốn vẽ thêm vào khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp đó, chúng thi nhau vươn mình, khoan khoái sau trận mưa rào trong đêm. Những giọt nước còn đọng lại trên tán lá, long lanh như những hạt ngọc, đám chồi non cựa mình thức giấc thật mềm mại sau trận mưa, non nớt như cô bé tuổi mẫu giáo. Đàn cá quẫy mình bơi lội tung tăng dưới làn nước mát phá vỡ mặt hồ phẳng lặng. Lẫn với những lá sen to, tròn xanh biếc là những bông sen, bông súng thi nhau khoe sắc, tỏa hương ngọt ngào, e ấp, yểu điệu như thôn nữ tuổi đôi mươi. Thiên nhiên thật là ưu đãi cho buổi sáng mùa hè. Ông mặt trời  bắt đầu lấp ló sau dãy núi xa xa, tỏa những tia nắng trên mặt hồ như dát vàng. Góc phố, cây phượng vĩ như thắp lửa rực cả góc trời, ngược lại dãy bằng lăng lại dịu dàng với màu tím thủy chung; ngọt ngào hương thơm thanh khiết nhớ mùa vu lan - mùa báo hiếu của loài hoa ngọc lan trắng muốt nép mình dưới tán lá to, dài xanh mướt, khỏe mạnh. Tôi giang tay như muốn ôm trọn không gian  vào lòng để được thưởng  thức, được ôm ấp như những kỷ niệm.

 

“Dàn nhạc giao hưởng” lặng dần, tiếng chim hót cũng thưa dần, ánh nắng đã bắt đầu tỏa sáng những góc nhà, dãy phố; sự tấp nập phố xá bắt đầu sôi động. Tiếng còi ô tô, xe máy, tiếng máy móc vang vọng khắp phố phường. Tôi trở lại với thực tại, chuẩn bị hành trang cho một ngày mới, ngày làm việc với đầy ắp những niềm vui.

 

 

 

                                                                Tản văn của Thúy Ngọc

 

 

 

 

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục