Trong cuộc họp cấp ngoại trưởng của Hội đồng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra trong 2 ngày 3 và 4-12 tại trụ sở của tổ chức này ở Brussels (Bỉ), Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen khẳng định, khối này sẽ gửi ít nhất 5.000 quân đến Afghanistan trong thời gian tới.
Tuy nhiên, ngoài đồng minh thân cận nhất của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan là Anh đã hứa sẽ gửi 500 quân, các thành viên chủ chốt khác của khối NATO vẫn còn thể hiện thái độ lưỡng lự.
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel đều thể hiện thái độ chần chừ khi cho biết, họ sẽ chờ đến khi hội thảo quốc tế về vấn đề Afghanistan diễn ra tại London vào ngày 28-1-2010, sau đó sẽ có quyết định tăng quân cụ thể. Cả Đức và Pháp đều cho rằng, an ninh của Afghanistan có thể được giải quyết không chỉ bằng sức mạnh quân sự.
Hiện nay, số lượng binh sĩ Mỹ và NATO tại Afghanistan là khoảng 113.000 người. Trong khi đó, số binh sĩ Đức và Pháp tại đây là 4.300 và 3.750 người.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Australia Kevin Rudd đã kêu gọi chuyển thêm nhiều huấn luyện viên cho lực lượng cảnh sát và thêm những chuyên gia hỗ trợ người dân tại Afghanistan, mà không có cam kết tăng quân nào. Italia cho biết sẽ gửi 450-1.500 quân sang Afghanistan.
Tương tự Ba Lan cũng sẽ gửi 600 binh lính. Riêng đối với các nước muốn thể hiện là đồng minh đáng tin cậy của Mỹ như Cộng hòa Czech, Albania đã có những cam kết tăng quân, tuy nhiên với số lượng không đáng kể.
Phiến quân Taliban đã đưa ra phản ứng ngay sau khi quyết định tăng quân của Tổng thống Mỹ B.Obama được công bố. Taliban cho biết, chiến lược mới sẽ chỉ làm cho Mỹ thêm tổn thất mà không giải quyết được vấn đề Afghanistan.
Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Mỹ, kể từ khi Mỹ tiến hành cuộc chiến Afghanistan năm 2001 đến nay, có hơn 850 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng ở Afghanistan, Pakistan và Uzbekistan.
Theo SGGP