(HBĐT) - Ngày 19/9, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Tân Lạc, Ban Chỉ đạo chăm sóc người có công huyện Tân Lạc đã tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt các liệt sỹ từ nghĩa trang các tỉnh phía Nam về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Tân Lạc. Dự lễ đón nhận có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo chăm sóc người có công, Ban Chỉ đạo 1237 (Ban Chỉ đạo quy tập và tìm kiếm hài cốt liệt sỹ) tỉnh cùng thân nhân, gia đình các liệt sỹ và các tầng lớp nhân dân địa phương.
Đại diện Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh và Ban Chỉ đạo chăm sóc người có công huyện Tân Lạc đưa hài cốt các liệt sỹ về nơi an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Tân Lạc
Tại lễ đón nhận, đã có 23 hài cốt của 23 liệt sỹ là con em nhân dân các xã Địch Giáo, Phong Phú, Quy Hậu, Thị trấn Mường Khến, Tử Nê, Đông Lai, Ngọc Mỹ, Gia Mô, Lỗ Sơn được quy tập, đưa về từ Nghĩa trang liệt sỹ 6 tỉnh miền Nam gồm Nghĩa trang liệt sỹ Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh), Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bình Dương, Nghĩa trang liệt sỹ Tân Biên (Tây Ninh), Nghĩa trang Mộc Hóa (Tây Ninh), Nghĩa trang liệt sỹ Tịnh Biên (An Giang). Trong số 23 liệt sỹ được đưa về an táng tại Nghĩa trang huyện Tân Lạc có 3 liệt sỹ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 20 liệt sỹ hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc ở biên giới Tây Nam. Đáng chú ý, trong đó có Liệt sỹ Anh hùng LLVTND Bùi Văn Tình, sinh năm 1960 ở xã Lỗ Sơn, nhập ngũ tháng 3/1979 hy sinh ngày 10/7/1980. Khi hy sinh đồng chí là hạ sĩ Tiểu đội phó, Đại đội 9, Trung đoàn 179, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần, đang làm nhiệm vụ ở Campuchia. Ngày 10/7/1980, hạ sỹ Bùi Văn Tình cùng 19 cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị được lệnh đi cứu vớt gạo ở chiếc tàu Ninh Giang 3 thuộc Công ty Socovi vận tải đường sông chở 80 tấn gạo từ Trà Nóc lên Kông Pông Chàm giao cho bạn nhưng bị đắm cách bờ 15 mét. 70 tấn gạo bị chìm sâu trong khoang kín, cách mặt nước chừng 5 mét. Trong lúc nhân dân Campuchia thiếu gạo gay gắt, đơn vị đã hạ quyết tâm trục vớt gạo. Người lặn có nhiệm vụ dùng 2 móc có buộc dây lặn xuống móc vào 2 bao gạo rồi dùng sức đẩy lên khỏi cửa khoang để người ở trên kéo lên. Sau 4 lần lặn của 2 người trước đó chưa đạt kết quả, thấy vậy, hạ sỹ Bùi Văn Tình xung phong lặn xuống vớt gạo. Ngay từ lần lặn đầu tiên đồng chí đã móc được 2 bao gạo đẩy lên cửa boong tầu. Trong 2 giờ đồng hồ, hạ sỹ Bùi Văn Tình đã lặn 45 lần móc được 90 bao gạo lên (khoảng trên 7 tấn). Trong quá trình lặn vớt, đã bị các bao gạo bên thành tầu đổ xuống làm anh hy sinh. Ghi nhận thành tích trên, ngày 29/8/1985, hạ sỹ Bùi Văn Tình được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.
Mạnh Hùng