Những người này vốn có bản chất hiền lành, chân phác, hàng chục năm qua vẫn đoàn kết, gắn bó với bà con lối xóm để xây dựng quê hương, thực hiện xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng ngay trên quê hương mình.
Văn nghĩa - vùng đất bình yên
Nằm cách trung tâm huyện Lạc Sơn gần 20 km, xã Văn Nghĩa có tổng số 1.336 hộ, 6.200 nhân khẩu với 98% là người dân tộc Mường. Là vùng đất vốn bình yên, người dân có truyền thống cần cù trong lao động sản xuất, luôn đoàn kết gắn bó để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt từ nguồn vốn của Chương trình 134, 135 và các chương trình, dự án khác, diện mạo nông thôn của Văn Nghĩa đã có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân từng bước được cải thiện và nâng cao.

Đời sống kinh tế của nhân dân xã Văn Nghĩa ngày càng được nâng lên
Văn Nghĩa đang đổi thay từng ngày. Tuyến đường liên huyện Lạc Sơn - Kim Bôi chạy dọc theo địa bàn 10 xóm được nâng cấp, trải nhựa phẳng phiu tạo điều kiện cho nhân dân mở rộng giao lưu, mua bán hàng hoá. Trường tiểu học, THCS được xây dựng kiên cố, khang trang, tạo điều kiện cho con em trong xã được tới trường, tới lớp. Trung tâm học tập cộng đồng cùng các nhà văn hóa xóm, bản là nơi người dân tụ họp, học tập trao đổi kinh nghiệm làm ăn giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao. Điện lưới quốc gia cũng đến từng nóc nhà, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, đời sống. Trạm Y tế xã với đầy đủ, phương tiện giúp người dân phòng - chống và điều trị bệnh tật. Mạng lưới viễn thông, hệ thống thu phát sóng đài FM, trạm phát lại truyền hình giúp người dân nhanh chóng năm bắt thông tin trong tỉnh, trong nước và thế giới.
Đến nay, thu nhập bình quân của xã đạt 4, 5 triệu đồng/người/năm. Bình quân lương thực đạt 500 kg /người/năm/. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 28,5%. Toàn xã có 5/10 xóm cùng 74,% hộ được công nhận là làng văn hóa, gia đình văn hoá. Từ Chương trình 134, trong 3 năm (2005-2007), 134 hộ trong xã được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Hiện, trên địa bàn không còn nhà ở xiêu vẹo, dột nát. An ninh chính trị - TTATXH luôn ổn định và giữ vững, trên địa bàn không có tệ nạn ma tuý, mại dâm, các vụ việc được giải quyết, xử lý ngay tại cơ sở. Với 70 hộ, 280 nhân khẩu thuộc các xóm Pheo, Đồi, Cắt, Đa, Mới, Nang theo đạo Thiên chúa Đảng bộ, chính quyền xã luôn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Chăm lo và động viên đồng bào lương - giáo cùng đoàn kết xây dựng cuộc sống mới.
Xứ đạo Ba Cắt và người đàn bà có mưu đồ xấu xa
Nhà thờ Ba Cắt thuộc xã Văn Nghĩa được xây dựng từ năm 1911 với quy mô một nhà thờ xứ và một nhà phòng với 3 họ đạo: Họ Mới, họ Gốc Đa và họ Nang. Năm 1947, nhà thờ Ba Cắt bị hư hỏng do máy bay Pháp ném bom, lại không có linh mục, nên dần đến giáo dân ở đây nhạt đạo và khô đạo.
Vào khoảng năm 1980, Nhà nước có chủ trương đưa đồng bào miền xuôi lên miền núi xây dựng quê hương mới. Xã Văn nghĩa đã đón nhận một số hộ từ Phú Xuyên về lập nghiệp, hoạt động của xứ đạo Ba Cắt dần được phục hồi. Đến nay, toàn xã có 70 hộ, 280 nhân khẩu theo đạo Thiên chúa thường xuyên đến nhà thờ Ba Cắt cầu nguyện.
Thực hiện chính sách Tôn giáo của Đảng và Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo của Nhà nước, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể xã Văn Nghĩa đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và tạo mọi điều kiện để giáo dân trên địa bàn được thoả mãn nguyện vọng của mình và làm tròn nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Chính quyền xã đã xác nhận đề nghị các cấp có thẩm quyền cho phép thành lập Ban Hành giáo xứ họ tại 3 xóm Mới, Nang, Đa. Xác nhận, đề nghị thẩm định thiết kế kỹ thuật và dự toán sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà thờ. Từ đó, đã tạo được sự đồng thuận giữa chính quyền và giáo dân, giữa lương và giáo. Nhân dân trên địa bàn cùng đoàn kết xây dựng cuộc sống mới.
Tuy nhiên, từ tháng 7/2006, Nguyễn Thị Nhi, sinh năm 1962 ở Sơn Hà, Phú Xuyên (Hà Nội) có mặt tại địa bàn thì tình hình hoạt động tôn giáo ở Văn Nghĩa có nhiều diễn biến phức tạp. Nguyễn Thị Nhi được đăng ký tạm trú có thời hạn tại phố Độc Lập (thị trấn Vụ Bản) từ ngày 16/6/2006 đến 16/6/2007. Đến tháng 7/2006, thị Nhi đến cư trú tại địa bàn xã Văn Nghĩa, Ban CA xã đã tiến hành hướng dẫn cho chủ hộ và thị Nhi làm thủ tục đăng ký tạm trú có thời hạn nếu muốn cư trú tại địa phương nhưng thị Nhị không chấp hành.
Ngày 17/8/2006, thị Nhi đã đứng ra tổ chức họp giáo dân để bầu ra người đứng đầu tổ chức tôn giáo xã Văn Nghĩa, trong khi chưa xin phép và chưa có ý kiến của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi phát hiện, Ban CA xã đã tiến hành kiểm tra giấy tờ tuỳ thân, giấy phép hoạt động tôn giáo nhưng thị Nhi không có bất cứ một loại giấy tờ nào. Do cư trú bất hợp pháp và tổ chức hoạt động và sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật, nên nhiều lần thị Nhi bị chính quyền xã kiểm tra, nhắc nhở và ra quyết định xử lý, nhưng thị Nhi đều không chấp hành và còn có nhiều hành động, thái độ chống đối. Không dừng lại ở đó, cuối tháng 8 vừa qua, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin và thiếu hiểu biết pháp luật của một số giáo dân trên địa bàn xã Văn Nghĩa, thị Nhi đã lôi kéo được 16 giáo dân đi cầu nguyện tại La Vang, Thừa Thiên - Huế (khi đi mang theo trang phục phụ nữ Mường và cồng chiêng). Đến ngày 28/8, khi quay ra Hà Nội, nghe theo lời xúi giục của thị Nhi, 16 giáo dân đã mặc trang phục phụ nữ Mường (trong đó có cả người Kinh) dùng cồng chiêng để tham gia gây rối cùng một số giáo dân xứ đạo Thái Hà tại khu đất của Công ty cổ phần may Chiến Thắng (Đống Đa - Hà Nội).
Từ ngày 29 đến 31/8, sau khi chính quyền quận Đống Đa giải toả và được thân nhân giải thích, 16 giáo dân xã Văn Nghĩa đã lần lượt trở về địa phương. Riêng Nguyễn Thị Nhi và 3 đối tượng khác thuộc giáo xứ Thái Hà đã bị cơ quan CA khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng, xúi giục người khác không chấp hành pháp luật và huỷ hoại tài sản.
Ông Bùi Minh Đoan ở xóm Đa, xã Văn Nghĩa bức xúc nói: “Là một giáo dân, tôi nghĩ mọi người trong họ đạo phải thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt phương châm “Sống tốt đời đẹp đạo”. Mặc dù hết sức thông cảm, nhưng tôi thấy bất bình trước việc cho những người bị dụ dỗ, lôi kéo, tham gia gây rối tại khu đất của Công ty cổ phần may Chiến thắng, vì họ là những người nhẹ dạ, thiếu kiến thức pháp luật. Nhưng, cũng rất mong đây cũng là bài học đắt giá cho tất cả mọi giáo dân trên địa bàn. Trong khi Đảng, chính quyền các cấp luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và hiểu rõ nhu cầu tâm linh của mọi người dân, thì hành vi lợi dụng tôn giáo để chống lại Nhà nước và các cơ quan bảo vệ pháp luật của Nguyễn Thị Nhi cần phải được xử lý hết sức nghiêm minh”.
Trở về địa phương sau khi bị thị Nhi xúi giục, lôi kéo tham gia gây rối tại Hà Nội, bà Bùi Thị Ken, giáo dân ở xóm Đa dường như đã bừng tỉnh: “Ơn Đảng, ơn Chính phủ mới có cuộc sống tốt đẹp hôm nay. Từ nay trở đi, tôi sẽ không bao giờ cả tin để bị lôi kéo vào những việc làm trái với đạo, với đời và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước”.
Nhịp sống Văn Nghĩa đã trở lại bình thường sau những ngày xáo trộn, nặng nề. Người dân Văn Nghĩa lại bận rộn với ruộng lúa, bờ ngô, bình thản với bầy trâu, đàn gà. Mọi người, mọi nhà cùng đoàn kết, gắn bó nêu cao tinh thần cảm giác trước âm mưu chia rẽ đoàn kết dân tộc, chia rẽ giáo - lương của các phần tử xấu và các thế lực thù địch. Rồi đây, tết đến xuân về và trong những ngày hội lớn của toàn dân, tiếng cồng trầm hùng của người dân lại âm vang trên vùng đất Văn Nghĩa bình yên.
Đức Phượng