Ông Nguyễn Văn Tân (đứng giữa) lo lắng trước nguy cơ bị mất đi ngôi nhà “Đại đoàn kết” mới được hỗ trợ xây dựng.

Ông Nguyễn Văn Tân (đứng giữa) lo lắng trước nguy cơ bị mất đi ngôi nhà “Đại đoàn kết” mới được hỗ trợ xây dựng.

(HBĐT) - Theo đơn phản ánh của bạn đọc, chúng tôi tìm đến gia đình ông Nguyễn Văn Tân và bà Nguyễn Thị Dung, trú tại SN 54, tổ 20, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) để tìm hiểu sự việc, con rể bà Nguyễn Hồng Phong, lừa mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cầm cố, vay mượn. Đứng trước cánh cửa sắt khép hờ, chúng tôi gõ cửa và gọi ông Tân, bà Dung nhiều lần nhưng không có tiếng trả lời. Thấy có khách lạ một cụ ông ở căn nhà kế bên bước ra hỏi: Các cháu là công an, đến tìm Phong à? Vừa nói, ông vừa ra hiệu cho chúng tôi kéo cánh cửa để vào nhà và giới thiệu là bố đẻ của ông Tân có việc gì cứ trao đổi bởi ông Tân (con trai ông và là người chủ ngôi nhà này bị câm điếc bẩm sinh).

 

Mào đầu câu chuyện, cụ ông buông tiếng thở dài: Khổ lắm các cháu ạ, hoàn cảnh con tôi thì ai cũng biết, chồng thì câm điếc, còn vợ thì nói được nhưng lại ngễnh ngãng phải ghé sát tai, nói thật to mới nghe được, vả lại cũng không biết chữ. Được chính quyền, đoàn thể, bà con lối phố quan tâm, mới đây vợ chồng nó được xây tặng ngôi nhà “Đại đoàn kết” này. Có nhà mới, bà con khối phố mang cho cả xong nồi, bát đĩa, bàn ghế..., tuy là đồ cũ nhưng vẫn dùng tốt. Tưởng đâu chúng được sống an nhàn hơn, ai ngờ thằng cháu rể tôi nó lại gây ra chuyện thế này.

 

 “Chuyện” mà chàng rể Nguyễn Hồng Phong gây ra là đã mượn bìa đỏ với tài sản trên đất là căn nhà đại đoàn kết của ông Tân để đi cầm cỏ, vay nợ 150 triệu đồng từ chị Lê Thị Bình, SN 1972, trú tại tổ 2, phường Chăm Mát - TPHB. Điều đáng nói là Nguyễn Hồng Phong đã nhờ chị gái là Nguyễn Thị Duyên đóng giả là mẹ vợ (tức bà Nguyễn Thị Dung, người có chung quyền lợi trong tấm bìa đỏ của ông Tân) đứng ra ký giấy vay nợ. Quá thời hạn, Nguyễn Hồng Phong, Nguyễn Thị Duyên không trả được nợ buộc chị  Lê Thị Bình (người cho vay) phải đến “xiết nợ” bằng cách làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, theo như nội dung thỏa thuận được viết trong giấy vay tiền. Nhưng khi chị Lê Thị Bình đến UBND phường Đồng Tiến để làm thủ tục chuyển nhượng đất đại diện chính quyền phường không giải quyết với lý do: Bìa đất đó là của ông Tân, bà Dung, nếu chưa được sự ủy quyền thì Nguyễn Hồng Phong (con rể) không được sử dụng để cầm cố, mua bán, trao đổi. Tiếp chuyện chúng tôi, đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND  phường Đồng Tiến cho biết: Vợ chồng ông Tân, bà Dung đều là người khuyết tật, cuộc sống gia đình rất khó khăn, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên quan tâm giúp đỡ nên luôn nắm rõ được điều kiện, hoàn cảnh của gia đình. Khi chị Bình đến làm thủ tục xin chuyển nhượng đất, chính quyền phường đã đến nhà ông Tân để xác minh thì được biết: ông Tân không bán đất, bán nhà và cũng không biết việc con rể sử dụng bìa đất để đi vay nợ. Bản thân ông Tân là người câm điếc bẩm sinh, bà Dung vừa điếc, vừa không biết chữ đã khẳng định chưa bao giờ cùng con rể đến phòng công chứng để thỏa thuận giao kết hợp đồng chuyển nhượng đất. Đồng chí Dương Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch HĐND phường Đồng Tiến cho biết thêm: Nếu không có sự vào cuộc kịp thời của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể thì rất có thể vợ chồng ông Tân mất quyền sử dụng đất và ngôi nhà đại đoàn kết được xây trên chính mảnh đất này.

 

Về phía chị Bình, người cho Phong vay tiền (vật cầm cố là bìa đất của ông Tân), sau khi biết mình bị lừa đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố giác hành vi lừa đảo của Nguyễn Hồng Phong và Nguyễn Thị Duyên, đề nghị xem xét, giải quyết, xử lý theo pháp luật. Các cơ quan chức năng cũng đã và đang vào cuộc để xử lý sự việc.

 

Chưa rõ kết quả cuối cùng sẽ ra sao nhưng về phía dư luận đã tập trung khá nhiều vào việc làm trái với luân thường, đạo lý của Nguyễn Hồng Phong và mong muốn cơ quan thực thi pháp luật xem xét, xử lý thích đáng, đúng quy định của pháp luật để làm gương trong cộng đồng xã hội. 

 

 

                                                                       Thúy Hằng  

 

Các tin khác


Khởi tố Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.

Huyện Lạc Thủy: Chủ động trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Những năm qua, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được huyện Lạc Thủy chủ động triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc quản lý nhà nước, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Công an huyện Cao Phong: Nắm chắc địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự

Những năm qua, với vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Công an huyện Cao Phong luôn chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Là địa bàn có nhiều loại tài nguyên khoáng sản (TNKS) có giá trị, thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý TNKS và khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp. Từ đó góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự cũng như đem lại hiệu quả KT-XH cho địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục