Chủ tịch Hồ Chí Minh với các anh hùng chiến sĩ miền Nam, năm 1965. Ảnh TL
(HBĐT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị thống soái tối cao của lực lượng vũ trang nhân dân, Người khai sinh ra quân đội nhân dân Việt Nam, một đội quân “Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh và nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND 22/12/1944, chúng ta lại nhớ đến Bác, nhớ đến tư tưởng Hồ Chí Minh, quốc phòng toàn dân là lấy dân làm gốc, lực lượng vũ trang làm nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền quốc gia với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.
Chủ tịch Hồ Chí minh nhiều lần chỉ ra rằng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự xã hội là sự nghiệp của nhân dân, do dân và vì dân. Quân đội phải dựa vào dân mới hoàn thành nhiệm vụ. Đã tròn 70 năm kể từ ngày Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của QĐND Việt Nam anh hùng làm lễ tuyên thệ tại cánh rừng Trần Hưng Đạo ở vùng đất cách mạng Cao Bằng. Chặng đường 70 năm ấy thấm máu của hàng triệu cán bộ, chiến sỹ trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc để làm nên phẩm chất sáng ngời niềm kiêu hãnh: “Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Bác theo dõi, chỉ đạo, Bác ra trận ở chiến dịch biên giới. Bác động viên lúc bộ đội chiến đấu thắng lợi, Bác chia sẻ lúc bộ đội khó khăn, ăn đói, mặt rét.
Nhớ đến Bác, nhớ đến những kỷ niệm sâu sắc mang dấu ấn lịch sử mà Bác Hồ đã trao cho quân đội. Tại căn cứ địa Việt Bắc thời 9 năm kháng chiến chống Pháp xâm lược, Bác đã cho tướng Trần Văn Trà một thanh gươm - Bác nói: “Bác trao cho chú thanh gươm quý giá này, chú đưa về cho đồng bào nam bộ để diệt kẻ thù. Chú bảo với đồng bào rằng, lòng Bác, lòng Đảng lúc nào cũng ở bên đồng bào, bên cạnh lực lượng vũ trang. Chúng ta đồng lòng vì nước, chúng ta sẽ thắng".
Tướng Trần Văn Trà vâng lời Bác đem thanh gươm về chiến trường miền nam. Quân và dân miền nam nhận thanh gươm Bác trao đã hăng hái ra trận quyết tâm đánh thắng quân thù. (1)
Năm 1954, Bác tự tay trao lá cờ quyết thắng cho đoàn quân ra trận. Đoàn cán bộ cầm lá cờ quyết thắng đi suốt ngày đêm đến trận địa Điện Biên Phủ, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người chỉ huy mặt trận đang ở Mường Phăng trong những ngày trời rung, đất chuyển. (2)
Sự quan tâm của Bác với lực lượng vũ trang nhân dân và quân đội là vô cùng lớn lao. Sự quan tâm ấy thể hiện qua giáo dục, chỉ bảo, định hướng soi đường cho đội quân bách chiến bách thắng.
Trong cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp, bộ đội ta ăn chưa thật no, mặc chưa thật đủ ấm mang áo vải hành quân đường dài, Bác động viên phong trào tiết kiệm hũ gạo kháng chiến, may áo trấn thủ để anh vệ quốc no hơn, ấm hơn khi luyện tập, khi xông trận.
Bác là vị lãnh tụ, nhà quân sự kiệt xuất, đến nay, sự quan tâm của Bác trao gươm, trao cờ cho quân đội trong những năm kháng chiến vẫn còn âm vang trong lời thơ:
“Lá cờ, mệnh lệnh thanh gươm
Bác trao quân đội trên đường tiến quân".
Ghi chú: 1,2: Báo Nhân Dân tháng 12/2007 trang 3, số 128.
Văn Song (TTV)