Không hiếm những tình huống các em học sinh ở tuổi thiếu nhi có biểu hiện tình cảm với bạn khác giới khá rõ như thường nhìn lén nhau, viết thư tỏ tình, thậm chí là hẹn hò. H.A, học sinh lớp 6 Trường THCS Vân Đồn (Q.4) cho hay lớp mình có hơn 40 bạn thì có phân nửa đã có người yêu. “Các bạn thường viết thư chuyền trong lớp, tặng quà và hẹn nhau đi chơi, ít đôi còn hôn vào má nhau nữa… Giận dỗi nhau thì rất nhiều và một số bạn còn bị thất tình”.
Cô bạn thân của H.A bị “đá”, khóc lóc rất đau khổ. Khi thấy cậu bạn của mình đi chơi với người bạn khác thì chỉ muốn "chết quách cho xong".
Nhiều GV tiểu học chia sẻ, họ không khỏi lúng túng khi gặp tình huống HS “nhí” của mình thật tình kêu ca mỗi khi đến trường không nhìn thấy người bạn mà mình “thầm thương” thì không học được.
“Chúng tôi đã từng gặp trường hợp nữ sinh lớp 5 chặn đường cô bạn gái lớp bên cạnh chửi bới, đòi “dọa xử” vì tội dám… đi chơi với người yêu của mình”, cô Thanh Hoa, một GV cho hay.
Theo cô Hoa, diễn biến tâm lý tình cảm của HS tuổi mới lớn rất phức tạp mà GV do gánh quá nhiều công việc chuyên môn nên không có thời gian để chia sẻ với các em. Hơn nữa, chính GV cũng bối rối trước những chuyện tình cảm các em. Không ít thầy cô lên tiếng dọa nạt, cảnh cáo làm các HS thêm xấu hổ, hoảng sợ.
Người lớn không được “phóng đại”
Bà Giang Thị Xuân Thu, chủ nhiệm CLB Cha mẹ học sinh trường Bồi dưỡng Văn hóa 218 Lý Tự Trọng cho hay, trong những buổi họp mặt, nhiều phụ huynh (PH) than thở chuyện con mình còn nhỏ nhưng đã sớm vướng vào chuyện tình cảm nam nữ. Khi đó, nhiều PH, GV tỏ thái độ căng thẳng, mắng mỏ, quy kết trẻ hư hỏng, không lo học hành, mới nứt mắt đã bày đặt yêu đương…
Qua những cuộc tiếp xúc với các em học sinh, theo bà Thu, cảm xúc con trẻ là có thật, nếu người lớn phủ nhận tình cảm đó là cái sai của người lớn. Chính họ vì lo cho con mà nghiêm trọng hóa vấn đề nên ngăn cản, cấm đoán. Thật ra, PH nên “làm dịu” để bình thường hóa cảm xúc đó của con như nghe con tâm sự về chuyện tình cảm, mời các bạn của con về nhà chơi, PH cùng tạo sân chơi lành lạnh cho trẻ…
Không hiếm những tình huống các em học sinh ở tuổi thiếu nhi có biểu hiện tình cảm với bạn khác giới khá rõ như thường nhìn lén nhau, viết thư tỏ tình, thậm chí là hẹn hò. H.A, học sinh lớp 6 Trường THCS Vân Đồn (Q.4) cho hay lớp mình có hơn 40 bạn thì có phân nửa đã có người yêu. “Các bạn thường viết thư chuyền trong lớp, tặng quà và hẹn nhau đi chơi, ít đôi còn hôn vào má nhau nữa… Giận dỗi nhau thì rất nhiều và một số bạn còn bị thất tình”.
Cô bạn thân của H.A bị “đá”, khóc lóc rất đau khổ. Khi thấy cậu bạn của mình đi chơi với người bạn khác thì chỉ muốn "chết quách cho xong".
Nhiều GV tiểu học chia sẻ, họ không khỏi lúng túng khi gặp tình huống HS “nhí” của mình thật tình kêu ca mỗi khi đến trường không nhìn thấy người bạn mà mình “thầm thương” thì không học được.
“Chúng tôi đã từng gặp trường hợp nữ sinh lớp 5 chặn đường cô bạn gái lớp bên cạnh chửi bới, đòi “dọa xử” vì tội dám… đi chơi với người yêu của mình”, cô Thanh Hoa, một GV cho hay.
Theo cô Hoa, diễn biến tâm lý tình cảm của HS tuổi mới lớn rất phức tạp mà GV do gánh quá nhiều công việc chuyên môn nên không có thời gian để chia sẻ với các em. Hơn nữa, chính GV cũng bối rối trước những chuyện tình cảm các em. Không ít thầy cô lên tiếng dọa nạt, cảnh cáo làm các HS thêm xấu hổ, hoảng sợ.
Người lớn không được “phóng đại”
Bà Giang Thị Xuân Thu, chủ nhiệm CLB Cha mẹ học sinh trường Bồi dưỡng Văn hóa 218 Lý Tự Trọng cho hay, trong những buổi họp mặt, nhiều phụ huynh (PH) than thở chuyện con mình còn nhỏ nhưng đã sớm vướng vào chuyện tình cảm nam nữ. Khi đó, nhiều PH, GV tỏ thái độ căng thẳng, mắng mỏ, quy kết trẻ hư hỏng, không lo học hành, mới nứt mắt đã bày đặt yêu đương…
Qua những cuộc tiếp xúc với các em học sinh, theo bà Thu, cảm xúc con trẻ là có thật, nếu người lớn phủ nhận tình cảm đó là cái sai của người lớn. Chính họ vì lo cho con mà nghiêm trọng hóa vấn đề nên ngăn cản, cấm đoán. Thật ra, PH nên “làm dịu” để bình thường hóa cảm xúc đó của con như nghe con tâm sự về chuyện tình cảm, mời các bạn của con về nhà chơi, PH cùng tạo sân chơi lành lạnh cho trẻ…
Theo DanTri