(HBĐT) - Thời gian gần đây ở chợ Nghĩa Phương (Tp Hòa Bình) xuất hiện 2 đến 3 người phụ nữ cứ thấy các bà đi chợ là họ đến gần bảo trông mắt bà thâm thế cháu có loại thuốc em cháu mang từ Lào về bà uống là khỏi. Nguyên nhân của bệnh thâm mắt là do cao huyết áp biến chứng ra…
Người phụ nữ này giới thiệu sau đó xuất hiện tiếp một người đến hỏi có phải cái loại thuốc màu đen không nó bé như hạt tiêu… người kia bảo đúng rồi. Thế là họ dụ dỗ những người nhẹ dạ, cả tin đi theo ra tận cuối khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo chỗ vắng người và ở đó có một người đàn ông mang thuốc đến và nói là đang đi giao cho bệnh viện. Họ mở thuốc ra cho xem nhưng cứ úp úp, mở mở không rõ và cứ thế các bà nhẹ dạ mở túi móc tiền đưa cho bọn chúng. Có người còn dẫn cả về nhà mở tủ lấy tiền đưa cho họ. Bà Nguyễn Th. T ở phường Phương Lâm. Sau một hồi nói chuyện bọn chúng dụ bà đạp xe từ chợ Nghĩa Phương đi theo bọn chúng ra cuối Khu Bắc Trần Hưng Đạo chỗ vắng người để xem thuốc. Bà nói không có tiền sau một hồi nói chuyện rồi xem thuốc. Biết bà không có tiền nên chúng thôi không dụ dỗ bà nữa nhưng bà vẫn tin và về nhà kể với con, cháu thì bà mới tỉnh ngộ ra. Hay bà Vũ Th. Ng. cũng ở phường Phương Lâm, cũng bị bọn chúng dụ dỗ ra ngoài khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo chỗ vắng người và cũng vẫn chiêu bán thuốc lừa như thế… nhóm người đó có từ 3 đến 5 người gồm 3 nữ giới và 2 nam giới.
Đây là trò lừa bịp những người nhẹ dạ cả tin nên mọi người dân phải cẩn thận đề phòng để khỏi phải tiền mất, tật mang và đề nghị công an vào cuộc để bọn lừa bịp không còn chỗ để lừa đảo.
L.K
(Phường Phương Lâm – TPHB)