(HBĐT) - Đến hẹn lại lên, vào dịp cuối năm có rất nhiều chuyến xe từ thiện của các tổ chức, cá nhân chở nhu yếu phẩm đến với bà con nghèo ở những địa bàn vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Năm nay, tôi lại có dịp đồng hành trên chuyến xe của Sở VH-TT&DL và một số tổ chức thiện nguyện chở quà Tết đến với 2 xã ven hồ Hòa Bình: Xã Thung Nai (Cao Phong) và xã Suối Hoa (Tân Lạc). Đi, đến, nghe, nhìn và cảm nhận tôi thầm mong có nhiều hơn nữa những chuyến xe thiện nguyện mang mùa xuân ấm áp đến cho người nghèo.


Đại diện Sở VH-TT&DL và các nhóm thiện nguyện tặng quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Thung Nai (Cao Phong).

 

Theo lịch hẹn,7h30 phút các thành viên là đại diện của các tổ chức thiện nguyện: Hội lái xe 28 - Vạn dặm bình an; Câu lạc bộ Thiện Tâm An, Câu lạc bộAn Lạc Đường và Nhóm Động lực tình thương tại Hà Nội có mặt tại trụ sở Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh để xếp đồ đạc lên xe. Các thành viên đều là người trẻ. Bởi thế trong chốc lát 110 suất quà gồm: Gạo, đường, nước mắm, mì chính, dép nhựa, ủng, tất chân và những chiếc chăn lông cừu ấm áp đã được xếp gọn lên xe. Chưa đầy 30 phút sau đoàn đã có mặt ở nơi trao quà thứ nhất - Nhà văn hóa xã Thung Nai (Cao Phong). Đại diện cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và 100 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (do xã lựa chọn) đã có mặt ở đó, đông đủ, hồ hởi. Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Thoa chia sẻ: "Thung Nai là xã đặc biệt khó khăn của huyện Cao Phong. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã có nhiều cố gắng để tạo sức bật về KT-XH,nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Tuy nhiên,vì là xã vùng lòng hồ sông Đà, nhiều núi đồi cách trở,thêm vào đó, diện tích đất canh tác ít, chưa phát triển được nhiều nghề phụ nên đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Năm 2021, thu nhập bình quân của người dân đã đạt 22 triệu đồng, nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn chiếm trên 23%, hộ cận nghèo còn trên 26%. Tết đến, xuân về nhận được những suất quà mang đậm nghĩa tình của Sở VH-TT&DL và các tổ chức thiện nguyện chúng tôi vô cùng cảm động và trân quý. Những suất quà mang nặng nghĩa tình sẽ giúp cho các hộ gia đình đón Tết đầm ấm, đủ đầy hơn, góp phần cùng địa phương đảm bảo an sinh xã hội”.
Khệ nệ xách túi quà, chị Đinh Thị Mai, một trong những người đại diện hộ nhận quà chia sẻ: "Vậy là năm nay gia đình có cái Tết đầy đủ và ấm áp hơn. Thực tế do tình hình dịch Covid-19 phức tạp, đời sống khó khăn nên Tết của người dân cũng đơn giản. Chừng này thôi cũng đủ để gia đình tôi có một cái Tết ấm. Xin được trân trọng cảm ơn sự sẻ chia quý giá này”.

 

Rời Thung Nai, chúng tôi tiếp tục đến với xã Suối Hoa để trao tặng những món quà. Cũng những phần quà ấy nhưng mỗi suất có thêm 700 ngàn đồng tiền mặt. Các phần quà được trao 10 em học sinh trường TH&THCS Ngòi Hoa có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ trao tại trường, đại diện các CLB, nhóm thiện nguyện còn đến tận nhà 2 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để động viên, thăm hỏi và để tìm cách hỗ trợ gia đình vượt khó sau này. Nhìn sâu vào ánh mắt của những cụ già, những em thơ khi nhận những suất quà nhỏ bé nhưng mang nặng nghĩa tình, tôi những mong có nhiều hơn nữa những chuyến xe mang mùa xuân ấm áp đến với người dân nghèo. Vì như thế sẽ không một ai bị bỏ lại phía sau khi Tết đến, xuân về. 


Lam Nguyệt

(Hội Nhà báo tỉnh)

Các tin khác


Vẹn nguyên ký ức về trận chiến Đồi A1

Sinh năm 1934, năm nay dù đã 90 tuổi nhưng khi kể lại những ngày cùng đồng đội tấn công Đồi A1 ở chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây tròn 70 năm, đôi mắt của cựu chiến binh (CCB) Mai Đại Xá ở tổ 7, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) như có lửa, giọng nói trở lên mạnh mẽ như thuở 20 tay cầm súng, bật dậy từ chiến hào hô xung phong...

Hồi ức về trận chiến đồi Độc Lập tại Điện Biên Phủ

LTS: Thiếu tướng Bùi Đức Tùng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là Trung đội trưởng thuộc Đại đội 924, Tiểu đoàn 542, Trung đoàn 165, Đại đoàn 312. Thiếu tướng Bùi Đức Tùng đã kể lại những kỷ niệm tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuốn sách "Chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh” do Ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh biên soạn. Báo Quân đội nhân dân Điện tử trích gửi đến bạn đọc.

Chuyện về người phụ nữ sống một mình không điện trong rừng

Cách đường tỉnh 435 gần 3km ở xóm Lòn, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong là một căn nhà sàn cũ. Đó là căn nhà của bà Đinh Thị Thảo năm nay 63 tuổi, bà ở một mình. Nhiều năm nay bà Thảo sống trong cảnh không có điện, không ti vi với niềm đam mê trồng rừng và giữ rừng.

Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Những năm qua, cùng với triển khai các giải pháp nhằm tạo sinh kế cho người nghèo vươn lên, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo cũng luôn được tỉnh quan tâm thực hiện. Ngoài đề án, chương trình hỗ trợ nhà ở, các cấp, ngành đã tăng cường huy động nguồn lực để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tạo động lực để các hộ vươn lên thoát nghèo.

Người "hóa rồng" cho tre Hòa Bình

Từ một cây tre ngà bình thường, ông Nguyễn Văn Nam ở xã Yên Trị, huyện Yên Thủy đã biến thành "rồng tre”, thể hiện tinh thần đoàn kết với mong muốn Việt Nam muốn làm bạn với các nước trên thế giới. Những tác phẩm của ông đã được nhiều nước biết đến.

Lắng đọng, thiêng liêng ở Nghĩa trang Hàng Dương

Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gắn với Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo trong những ngày Xuân đón du khách ở mọi miền đất nước đến thăm viếng. Từ sáng sớm đến 24h, những nén hương, những bông hoa thơm ngát, tinh khôi được thắp, dâng trang trọng trên những phần mộ đem đến cho ta những cảm xúc trào dâng. Trong khuôn viên rất nhiều loài hoa khoe sắc như muốn chia sẻ, tri ân những người con đã nằm lại nơi đây.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục