Ký-Phóng sự
Nhức nhối bạo lực gia đình
Kỳ I : Bạo lực gia đình - bức tranh muôn mặt
Cập nhật: Thứ tư, 2/12/2009 | 12:00:00 Sáng
 
Một cuộc hoà giải mâu thuẫn bạo lực gia đình tại xóm 7 - Sủ Ngòi(TP Hoà Bình) nhưng không thành
(HBĐT) - Những đau đớn về thể xác, những thương tổn về tinh thần kéo dài là hậu quả trông thấy của nạn “bạo hành” mà không phải người trong cuộc nào cũng dám đấu tranh, lên tiếng. Đã có không ít trường hợp bị ngược đãi, hành hạ suốt mấy mươi năm chung sống, nhưng nạn nhân vẫn cam chịu, bởi lẽ thường rằng “xấu chàng hổ ai”. Thế nên trong câu chuyện của hôm nay, bạo lực gia đình vẫn còn đó, nhức nhối và chua xót!

“Muôn hình, vạn dạng” bạo hành

 

Có một thực tế là ở nhiều địa phương trong tỉnh hiện nay, bạo lực gia đình vẫn tiếp tục diễn ra với mọi đối tượng có hoàn cảnh, trình độ học vấn và lứa tuổi khác nhau, tập trung nhiều nhất ở những đối tượng điều kiện kinh tế khó khăn, say rượu bia, một số do ngoại tình và một số khác còn tư tưởng “trọng nam khinh nữ”. Câu chuyện của nạn nhân Bùi T. H là một thí dụ. Quê ở xóm Vát, xã Thượng Cốc (Lạc Sơn), 8 năm trước, chị H. theo chồng về làm dâu tại xóm Phung, xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc). Quá trình chung sống, vợ chồng chị nảy sinh mâu thuẫn. Mặc dù chị đã nhiều lần khuyên can, nhưng người chồng vẫn không bỏ được tật xấu thường xuyên tụ tập bạn bè, uống rượu say. Tệ hại hơn, mỗi lần “ma men” dẫn lối, anh ta lại lớn tiếng mắng nhiếc, chửi bới, đánh đập vợ con. Không ít lần, chị H. phải bồng con sang hàng xóm ngủ nhờ, có lần mẹ con tựa thân chuối qua đêm chờ chồng... tỉnh cơn say. Công an, tổ dân phố, hàng xóm đã nhiều lần can thiệp, nhưng chồng chị H. vẫn chứng nào tật nấy. Gần đây nhất là vào tháng 5/2009, chị bị chồng dùng then cửa đánh, ném mảnh bát vỡ khiến chị bị bầm tím mặt mày, vết rách ở tay phải khâu 4 mũi.

 

Tuy chưa có con số thống kê cụ thể, nhưng thực tế đã xảy ra không ít những vụ việc đau lòng. Anh Bùi Thành Niên, thẩm phán TAND thành phố Hoà Bình nhớ lại: Cách đây vài năm, một người chồng ở xóm Đồng Chụa, xã Thống Nhất vì nghi ngờ vợ không chung thuỷ đã tra tấn vợ bằng máy phát điện. Đêm đến, anh ta đuổi vợ ra ngủ ngoài vườn mía. Anh này còn bắt vợ phải làm việc nặng nhọc trong lúc “bụng mang dạ chửa” để nhanh chóng sảy thai (!). Cùng với các tình tiết liên quan cho thấy, không thể tiếp tục chung sống, toà đã xử cho họ ly hôn. Mới đây, một phụ nữ hơn 50 tuổi ở xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi đã gọi điện qua kênh thông tin, tư vấn của Ban Chính sách - Pháp luật, Hội LHPN tỉnh để giãi bày câu chuyện đời mình. Trong tức tưởi, nghẹn ngào, những uẩn ức chất chứa trong lòng chị được dịp tuôn tràn. Hơn 20 năm qua, ngày nào chị cũng răm rắp phục tùng cái “lệ” do đức ông chồng đặt ra, đó là đứng “mặc niệm” 30 phút trước màn thì mới được phép lên giường nằm. Rồi có những lá thư thấm đẫm nước mắt gửi đến nhờ Hội Phụ nữ tỉnh nhờ tư vấn và xin lời khuyên có nên duy trì hay chấm dứt việc sống chung với người chồng có tính vũ phu.

 

Ngày 4/7/2009, chị Lê T. H, sinh năm 1985, thường trú tại xóm 7, xã Sủ Ngòi (thành phố Hoà Bình) gửi “đơn kêu cứu” lên cơ quan chức năng, nhờ cơ quan bảo vệ pháp luật giải quyết. Sự thể diễn ra vào đêm ngày 29/6/2009, do bất đồng quan điểm, chị H bị chồng là Lê. H. Đ đánh đập làm tổn thương vùng mặt, chấn thương phần mềm ổ bụng. Chưa hết, sau khi chị H về nhà bố mẹ đẻ mang theo đứa con đầu lòng vừa được hơn 2 tháng tuổi, gia đình anh Đ đã sang “giằng” lấy quyền chăm sóc đứa trẻ. Chỉ đến khi có sự can thiệp của chính quyền địa phương và Công an thành phố Hoà Bình, cháu bé mới được trả về cho mẹ lúc đó đang nằm trị thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

 

Những câu chuyện trên đây chỉ là phần nổi của “tảng băng chìm”. Thực tế từng ngày, từng giờ, chúng ta vẫn có thể bắt gặp đâu đó cảnh “xô bát đĩa” trong gia đình, có người thường xuyên tát vợ, giải quyết xung đột bằng cách “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, nhưng bản thân thủ phạm lại không cho đấy là hành vi bạo lực. Những hành vi cưỡng bức thân thể, cưỡng bức tâm lý, tình cảm, cưỡng bức tình dục, cưỡng bức tài chính... vẫn còn khá phổ biến. Có đôi khi, thủ phạm của bạo lực trong gia đình lại chính là các bà vợ. Có thể đơn cử một chuyện xảy ra hồi đầu năm nay tại tổ 24, phường Tân Thịnh, thành phố Hoà Bình. Thủ phạm là chị Vũ T. K. Th trong lúc cãi vã, xô xát đã dùng gạch ném chồng khiến anh này phải nhập viện cấp cứu.

           

Còn đâu “tổ ấm”?

 

Không chỉ làm tổn thương đến sức khoẻ và thể xác, tâm lý, tinh thần nạn nhân và những người xung quanh, nạn bạo hành còn ảnh hưởng không tốt đến phát triển nhân cách con trẻ, là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ly hôn và ly thân ngày càng cao. Kể về cuộc sống của gia đình mình, em Bùi. V. B, 11 tuổi ở thành phố Hoà Bình tâm sự: Không gì sợ hãi hơn khi phải chứng kiến những hành vi bạo lực của bố mẹ diễn ra như “cơm bữa”. Có hôm trong cơn say rượu, bố nhốt mẹ vào trong nhà vừa chửi, vừa đấm đá túi bụi. Hàng xóm, tổ hoà giải đến, bố cũng không thôi hành hạ mẹ. Lúc đó, em chỉ biết khóc, kêu mọi người đến cứu mẹ mà thôi. Nhiều khi em nghĩ tại sao mẹ không đưa em trốn đi, sao không từ bỏ để em không phải tiếp tục nhìn thấy cảnh mẹ bị đánh đòn, để mẹ và em được giải thoát...

 

Tại mục 2, điều 21 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 quy định: Cấm vợ, chồng có hành vi ngược đãi, hành hạ, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau. Điều 17 của Luật này cũng quy định người nào vi phạm các điều kiện kết hôn, hành hạ, ngược đãi, xúc phạm danh dự, nhân phẩm vợ, chồng, con và các thành viên khác trong gia đình thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. Điều 151, Bộ Luật hình sự năm 1999 quy định người nào ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. 

 

Một con số đáng báo động là trong số 275 án ly hôn được TAND thành phố Hoà Bình thụ lý năm 2009 có 15 vụ xuất phát từ hành vi bạo lực gia đình. Những đứa con sinh ra và lớn lên trong gia đình bố mẹ cư xử với nhau bằng bạo lực không thể tìm thấy bình an trong tâm hồn và khó tránh khỏi trầm uất tinh thần. Đối với trẻ, bản thân bị ngược đãi không ảnh hưởng quan trọng bằng việc chứng kiến cảnh bố mẹ ngược đãi lẫn nhau. Chính điều này khiến trẻ bị chi phối tư tưởng, học hành sút kém, dễ có hành động bạo lực hoặc tâm tính thụ động. Theo các chuyên gia tâm lý, hành vi bạo lực trong cách cư xử của bố, mẹ sẽ gây chấn thương tâm thần ở trẻ em, đôi khi ám ảnh trẻ suốt cuộc đời.

 

                                                                        Minh Hoà

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 25-39°C

Nhiệt độ: 25-39°C

Nhiệt độ: 25-39°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0051293496
Built by ICT Group