Đoàn cán bộ, phóng viên Báo Hòa Bình trong lần đến thăm, viếng nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình).
(HBĐT) - Trong chuyến về Quảng Bình mùa này, câu hát một thời về mảnh đất miền Trung gió Lào cát trắng cứ vang lên da diết “Quảng Bình quê ta ơi/ Giữ lấy đất trời của quê hương ta/Giữ lấy những gì mà ta yêu quý/ Quảng Bình quê ta ơi...”. Mảnh đất ở vùng eo thắt nhất của đất nước hình chữ S luôn có bao điều kỳ thú, hấp dẫn đối với du khách muôn phương...
Không chỉ là đèo Ngang - Hoành Sơn Quan gắn với bài thơ danh tiếng của Bà Huyện Thanh Quan hay động Phong Nha - Kẻ Bàng, Sơn Đoòng nổi tiếng trong và ngoài nước mà miền đất này còn gắn với lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước cùng bao chiến công lẫy lừng. Là dòng sông Nhật Lệ, quê hương Bảo Ninh và mẹ Suốt anh hùng, đại đội pháo anh hùng và các cô gái Ngư Thủy, là thành phố Đồng Hới xinh đẹp bên bờ biển Đông, mang trong mình bao dấu ấn của một thời đánh Mỹ. Hang Tám Cô, sông Gianh, bến phà Long Đại... Mảnh đất “địa linh nhân kiệt” cũng là nơi sinh ra và lớn lên của nhiều nhân vật lịch sử mà mỗi lần nhắc đến bao người con đất Việt lại trào lên niềm thành kính, biết ơn. Có người tên tuổi, tài đức, chiến công, sự nổi tiếng còn vượt ra khỏi đất nước và được bạn bè quốc tế kính phục. Nơi làng quê An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy là nơi chôn nhau, cắt rốn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Từ làng quê bên dòng sông Kiến Giang trong xanh, Đại tướng đã lớn lên, đi vào cuộc đấu tranh cách mạng và có những đóng góp vô cùng to lớn cho non sông Việt Nam.
Từ tháng 10/2013, Quảng Bình và Vũng Chùa - Đảo Yến thuộc thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch được biết đến nhiều hơn khi được chọn là nơi yên nghỉ ngàn năm của Đại tướng. Cũng vì thế, chuyến vào thăm viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp khiến mỗi thành viên trong đoàn cán bộ, phóng viên có bao điều tha thiết. Một thành viên trong đoàn chia sẻ: Quảng Trạch là quê chồng và nay miền quê này là “địa chỉ đỏ” cho bao người con đất Việt muốn hành hương nên thấy thấm thía thêm về ý nghĩa vô cùng cho chuyến đi. Đã có người được vinh hạnh đến nơi đây từ tháng 10/2013 nhưng cũng có người lần đầu đến nơi này. Tuy thế, trước khi đi, họ đã được “gặp”, làm quen Vũng Chùa - Đảo Yến một trong những địa chỉ gần gũi, thân thương qua sách báo, phim, ảnh...
Thật xúc động, bình minh nơi đây nắng nhẹ, ấm áp và thanh bình đến lạ. Mới sáng sớm mà đã có nhiều đoàn du khách cùng đến thăm viếng Đại tướng. Có đoàn là các bạn trẻ trong màu áo tình nguyện, có đoàn từ các tỉnh vùng Nam Bộ, Tây Nguyên. Một đoàn khác là các nữ CCB, ai cũng đeo huy hiệu CCB rất trang trọng. Nhìn khuôn mặt của họ, có bao điều thành kính. Với riêng họ, có điều ký thác thiêng liêng hơn các đoàn khác: Là CCB, lần đến thăm viếng này dồn nén bao tình cảm dành cho người anh cả của Quân đội nhân dân Việt
Mỗi người đến đây là thăm viếng Đại tướng đều có chung tâm cảm: thật thiêng liêng, thành kính nhưng cũng thật gần gũi, tha thiết, thân thương, ấm áp như đến với người cha, người ông đang yên nghỉ bên bờ biển xanh ngàn năm sóng vỗ rì rào. Đã có những giọt lệ rơm rớm bờ mi, khi được nhận nén hương thơm từ tay các chiến sĩ đồn biên phòng Ròon để dâng lên lư hương viếng Người... Được biết, từ ngày Đại tướng về với đất mẹ Quảng Bình (13/10/2013), đến nay đã có hàng triệu lượt người khắp mọi miền đất nước hành hương về đây. Từ đầu năm 2016 đến nay đã có hàng trăm nghìn lượt người đến thăm viếng Đại tướng. Trong đó, riêng 3 ngày Tết Bính Thân đã có 40.000 người đến Vũng Chùa - Đảo Yến để dâng hoa. Hoa đào, hoa mai, hoa ban và các loài hoa trên mọi miền đất nước đã nở thắm khuôn viên này... Màu xanh của biển cả, của rừng cây trên núi Thọ Sơn như hòa quyện, ru giấc ngủ ngàn năm vị Đại tướng của nhân dân... Để mỗi lần được đến đây, mỗi người con đất Việt không chỉ được hòa mình với cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ, với biển và rừng cùng khúc hát ngàn đời của biển cả mà còn được lắng đọng, thấm sâu tư tưởng, tình cảm, trí tuệ, ánh sáng từ vị Đại tướng muôn vàn kính yêu của dân tộc.
Bùi Huy