Nắng sân trường
Buổi học cuối năm
Cập nhật: Thứ hai, 28/1/2008 | 12:00:00 Sáng
(HBĐT) - Loáng một cái, năm Đinh Hợi đã qua mau, để lại bao kỷ niệm đẹp đẽ của 35 gương mặt lớp 5A-một ngôi nhà chung với những gương mặt bầu bĩnh, ngây thơ.

   Buổi học cuối cùng của năm cũ, cô không kiểm tra bài, cả lớp được một ngày xả hơi bù cho những ngày ôn thi vất vả. Sau giờ ra chơi, từng nhóm túm năm tụm ba bàn nhau nên tổ chức chia tay năm cũ sao cho hoành tráng. Bỗng dưng cả lớp ồn ào như chợ vỡ, đứa thì đề nghị mở một bữa tiệc tất niên thật to và mời cả cô giáo chủ nhiệm tới dự. Đứa thì cho ý kiến chỉ cần liên hoan nhẹ nhàng cho vui đỡ lỉnh kỉnh xoong nồi, bát đĩa… Bỗng một cánh tay giơ lên  với giọng nói nhẹ nhàng, cả lớp ngạc nhiên vì chẳng ai khác ngoài Lan Anh, cô bé ít mồm, ít miệng nhất lớp đề nghị:

- Hay là lớp mình đến thăm cô giáo trước tết đi.

- Ý kiến của Lan Anh hay đấy, cậu lớp trưởng tán thành.

Rồi cả lớp lại xôn xao. Hùng Móm từ nãy tới giờ vẫn ngồi im như bị thóc nói như xé vảiR:

- Phải đấy! Chúng mình đến chúc tết cô trước tết chắc cô xúc động lắm. Cả lớp nhao nhao những cánh tay giơ lên đồng ý. Lớp trưởng Toàn cao giọng quả quyết:

- Lớp mình sẽ mua một món quà đến tặng cô giáo chủ nhiệm nhé! Mỗi người đóng góp 10 ngàn đồng, cả lớp đồng thanh y lệnh.

Tiết cuối cùng sinh hoạt, cô chủ nhiệm bước vào lớp. Sau khi triển khai các nội dung sinh hoạt lớp xong, Toàn nhanh nhảu đến bên cạnh cô thủ thỉ, hiểu ý lớp trưởng, cô hắng giọng:

- Cô cảm ơn các em. Cô hiểu ý các em muốn nói gì với cô rồi. Cô đi xuống cuối lớp nói với cả lớp:

- Chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta chia tay năm cũ, cô chúc các em sang năm mới mạnh khoẻ, học tập tiến bộ. Cuối năm, cả lớp ta ai cũng  đạt học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, đó là món quà quý nhất các em dành tặng  cho cô rồi. Một tràng pháo tay vang lên giòn giã. Lớp trưởng đứng lên thay mặt cả lớp cảm ơn cô giáo và xin hứa sẽ đền đáp công ơn dạy dỗ của cô bằng những bông hoa điểm mười.

 

   Buổi học cuối năm thật thú vị. Cô, trò chia tay nhau tạm biệt năm cũ, chúc nhau những lời chúc tốt lành đón năm mới Mậu Tý - 2008 trong niềm vui và hạnh phúc tràn đầy. 

 

 

                                                                               Ngọc Anh

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 14-22°C

Nhiệt độ: 14-19°C

Nhiệt độ: 14-20°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0042135773
Built by ICT Group