- Sao hôm nay bố lại đón con! Bố không đi đánh cầu lông à?
Bí mật! Lát nữa về nhà bố sẽ cho con biết.
Anh Minh đèo con vòng qua chợ rồi mua nháo nhào vài món thức ăn và không quên mua mấy bông hoa đồng tiền.
Về nhà, anh nhắc cu Tý dọn dẹp nhà cửa, còn anh thì vội vàng thay quần áo, đeo chiếc tạp dề nhanh tay vào bếp trổ tài. Anh trộm nghĩ, hôm nay mình sẽ đóng vai cô công chúa khéo tay “tàng hình” trong quả thị chui ra. Sau vài tiếng đồng hồ, một mâm cơm thịnh soạn cũng được dọn ra với đầy đủ các món nào nem rán, canh cá nấu chua… những món mà mẹ con cu Tý hàng ngày vẫn thích. Anh dọn mâm cơm lên bàn ăn, bên cạnh đặt lọ hoa đồng tiền đỏ thắm bông kép, bông đơn lộn xộn bởi đôi bàn tay vụng về của anh chưa từng biết cắm hoa bao giờ.
Có tiếng xe máy ngoài ngõ, anh vội ra dắt xe cho vợ, rồi nhẹ nhàng:
- Em đi tắm rồi ăn cơm kẻo nguội. Chị Hoa lườm yêu chồng rồi nhắc khéo, sao hôm nay anh chăm chỉ quá vậy, anh luống cuống ngập ngừng:
- Hôm nay, nhân ngày mùng 8-3, anh muốn san sẻ công việc nội trợ cùng em. Cơm canh anh đã làm xong hết rồi, em vào bếp kiểm duyệt xem có đạt chất lượng không?
Nhìn mâm cơm với những món ăn mặc dù không được như ý chị làm cùng lọ hoa đồng tiền xộc xệch bông thấp, bông nhô song chị vẫn hài lòng bởi đó là tấm lòng của anh dành tặng cho chị. Chẳng có những bông hồng đỏ thắm thể hiện cho tình yêu lãng mạn, chẳng có những ngọn nến lung linh và cũng chẳng có những món quà sang trọng, ngày mùng 8-3 năm nay, anh trao tặng cho chị cả tấm lòng chân tình của mình. Ánh mắt chị nhìn anh trìu mến, hân hoan, chan chứa tình yêu thương như ngày đầu trao gửi cho nhau những tình cảm mãnh liệt, đam mê. Nhìn vợ vui, anh cảm thấy thật hạnh phúc bởi anh đã mang đến niềm vui ngày đầu xuân cho vợ.
Bích Di