Tổ nào bán hàng được nhiều, cô sẽ có thưởng. Cả lớp ào lên mỗi người một ý kiến. Nhóm cái Lan thì xung phong làm món xoài dầm chua cay, đây là món sở trường của bọn con gái lớp mình, chắc nhóm nó cầm chắc trong tay phần thắng rồi - Dũng mập tiu nghỉu giọng buồn buồn. Còn nhóm của thằng Hải còi đang chụm đầu nhau bàn bạc bí mật lắm. Một lát sau, Hải vung chân, vung tay giọng choe choé như con ve sầu gào thét gọi mùa hè:
- Nhóm mình quyết tâm giành phần thắng trong tay, tớ sẽ “thế mạng” hộp bi ve 100 viên mới mua góp vào gian hàng của lớp mình. Món này là bán chạy nhất, bọn con trai các lớp đi qua gian hàng của lớp mình sẽ lác mắt bởi những viên bi óng ánh đổi màu… Cả lớp vẫn đang ồn ào bàn chuyện tìm các món hàng đắt khách để bày bán trong hội chợ thì cái Liên lên tiếng:
- Tớ đăng ký bán toàn bộ số sách giáo khoa từ lớp một đến lớp bốn.
Cả lớp ngạc nhiên vì bán sách thì ai mua, với lại ai đi học mà chả có đủ một bộ sách giáo khoa mới. Mỗi người một câu làm cho không khí thêm náo nhiệt. Bỗng cô giáo chủ nhiệm gõ thước xuống bàn ra hiệu cho cả lớp yên lặng, rồi cô nhẹ nhàng:
- Ý kiến của em Liên rất hay đấy! Hiện nay, chúng ta đang được học hành trong điều kiện đầy đủ thì các bạn ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, những quyển sách giáo khoa của em gửi đến hội chợ chắc chắn sẽ là món hàng bán chạy nhất. Cô hy vọng là như vậy!
Hôm nay, sân trường rực rỡ cờ hoa, tiếng trống ếch rộn ràng, lũ học sinh nhí tất tưởi với những món hàng được bày bán trong hội chợ. Gian hàng của lớp 5A3 hình như đông hơn và cô hiệu trưởng cũng đang ngắm nhìn những quyển sách của Liên, cô đăng ký mua hết bộ sách giáo khoa cũ của Liên rồi cho vào hộp để chuyển cho các bạn ở vùng khó khăn còn thiếu sách học tập. Liên thật vui bởi món hàng của mình thật có ý nghĩa. Những quyển sách giáo khoa tuy đã cũ, không còn mùi thơm của giấy, mực nhưng nó đã ướp lửa trong từng trang sách để cháy lên ngọn lửa hồng yêu thương, sẻ chia cùng các bạn những khó khăn, thiếu thốn. Tan hội chợ, cô giáo chủ nhiệm đến bên Liên giọng xúc động: Cô cảm ơn em nhiều lắm!
Ngọc Anh