Nhà Huy ở mãi tận chân dốc cổng trời. Ngôi nhà sàn đơn sơ ẩn sâu sau vách núi. Lũ học trò leo hết một quả đồi mới đến được nhà Huy. Trời se lạnh mà đứa nào cũng vã mồ hôi vì mệt. Nhưng vì tình bạn bè nên ai cũng cảm thấy thật vui vì chuyến “du xuân” không định trước này.
Gần tới nơi, Tiến “lùn” nhao lên trước chạy vào cổng gọi Huy, rồi cả lũ bạn ùa vào nhà ngó trước, tìm sau chẳng thấy Huy đâu? Đang bàn tán mỗi người một ý thì Huy từ ngoài ngõ đi về, quần áo lếch thếch lấm lem bùn đất trông thật tội nghiệp. Cái Mai, lớp trưởng chạy tới đon đả:
- Huy ơi, sao bạn nghỉ học, mà đi đâu về vậy?
Huy nhìn lũ bạn ngượng ngùng.
- Mình cùng mẹ đi làm đất để cấy lúa, trận rét vừa rồi nhà mình bị chết hết mạ nên bây giờ vẫn còn ruộng chưa cấy xong. Cả nhà có mỗi một con trâu là “lao động chính” thì nó cũng bị chết rét rồi. Mình thương mẹ quá nên không đi học nữa đâu? Các bạn cho mình gửi lời xin lỗi cô giáo nhé!
Nhà Huy chỉ có hai mẹ con. Bố Huy mất sớm vì một căn bệnh quái ác. Mẹ Huy cũng phải cố gắng lắm mới tạm đủ cho Huy ăn học. Nhìn hoàn cảnh của Huy, ai cũng cảm phục bởi Huy đã biết vượt lên bao khó khăn để học tập thật tốt. Năm nào, Huy cũng đạt học sinh tiên tiến, xuất sắc. Năm học này, Huy đang ở trong đội tuyển toán của lớp 9A, vì hoàn cảnh mà phải bỏ học như thế này thì thật đáng tiếc.
Tan học, lớp trưởng Mai đề nghị cả lớp ở lại rồi đưa ra ý kiến:
- Các bạn ạ, nhà bạn Huy hiện đang khó khăn, lớp mình nên tổ chức cuộc vận động ủng hộ bạn ấy để Huy tiếp tục được đi học và còn chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi sắp tới nữa. Không để cho cái Mai nói hết lời, cả lớp nhao nhao mỗi người một ý kiến như ong vỡ tổ. Vẫn giọng Tiến “lùn” choang choác:
- Theo tớ, mỗi người nên dành dụm một khoản tiền ăn sáng để giúp bạn Huy có điều kiện tiếp tục đến trường.
Cái Liên vốn thuỳ mị ít nói nhất lớp giờ cũng lên tiếng:
- Không phải chúng mình chỉ ủng hộ Huy tiền mà còn phải luôn bên cạnh bạn ấy chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống gia đình để bạn ấy cảm thấy tự tin hơn và yên tâm học tập.
Ngay hôm sau, số tiền mà cả lớp quyên góp “nóng” được hơn hai triệu đồng đã giúp gia đình Huy vơi đi những khó khăn trước mắt. Điều vui hơn là Huy lại được đến trường trong tình yêu thương cộng đồng của các bạn lớp 9A. Món quà tuy nhỏ nhưng nó đã thắp lên ngọn lửa hồng yêu thương “Bầu ơi thương lấy bí cùng…”.
Ngọc Anh