Thằng Linh năm nay học lớp 5, bố nó là cán bộ trên tỉnh nên đưa nó ra học ngoài thành phố để có điều kiện chăm sóc và dạy bảo nó thêm. Hôm nay ngày cuối tuần, Linh được bố cho về thăm quê, nó chuẩn bị bao nhiêu truyện tranh, báo thiếu nhi đem về cho các bạn cùng xóm đọc và cũng không quên mua túi kẹo mút, món khoái khẩu của lũ trẻ, mồm ngậm kẹo mút chút cha chút chít, thỉnh thoảng lại cười tít mắt.
Xe đưa hai bố con đến cổng làng, Linh nhanh nhảu xuống xe đeo chiếc ba lô khệ lệ bước vào nhà. Loáng một cái nó đã lượn khắp xóm dẫn lũ bạn về rồi chia cho mỗi đứa vài quyển truyện tranh. Cả nhóm lại tụ tập cùng nhau dưới gốc gạo. Bọn cái Liên, Nga chúi mũi vào mấy quyển Báo Thiếu niên Tiền phong với những câu chuyện thật thú vị, những trang ảnh người mẫu…
Còn hội thằng Tú, Đức tranh nhau đọc truyện tranh, mồm ngậm kẹo mút, thỉnh thoảng lại phá lên cười.
Nhìn lũ bạn say sưa với những cuốn sách, Linh cảm thấy thật vui bởi món quà mà Linh đem về cho các bạn chỉ là những quyển truyện cũ nhưng là cả tấm lòng của Linh đối với lũ bạn. Trong từng cuốn sách dù không còn thơm mùi mực nhưng nó đã thắp lên ngọn lửa hồng yêu thương đồng loại, biết sẻ chia niềm vui cho các bạn.
Quê Linh còn nghèo lắm, trong khi các bạn ở thành phố được học hành trong điều kiện đầy đủ tiện nghi, được vui chơi giải trí với nhiều trò chơi tuổi học trò thì lũ bạn cùng tuổi với Linh ăn chưa được no, mặc chưa đủ ấm. Sau buổi học chỉ biết mỗi trò chơi đuổi bắt cùng đàn trâu đủng đỉnh trên sườn đồi.
Tối nay, lũ bạn kéo đến nhà chơi, cái Liên thay mặt cho cả nhóm trao tặng Linh chùm hoa gạo đỏ rực và không quên cảm ơn Linh về mấy quyển truyện tranh. Ngày mai, Linh lại phải theo bố ra thành phố rồi, tạm biệt các bạn, Linh mang theo chùm hoa gạo và cái nắng chói chang đầu hè ra thành phố. Tiếng chim tu hú lại ríu rít gọi.
Bích Di