Hoa thấy mẹ hỏi càng nức nở. Chị ôm con vào lòng gặng hỏi:
- Ở lớp con có chuyện gì nói cho mẹ nghe nào?
- Hoa nói trong tiếng nấc:
- Con đi thi học sinh giỏi bị trượt rồi mẹ ạ. Cô giáo bảo con không được giải gì!
Chị Lan xoa đầu con gái âu yếm:
- Tưởng chuyện gì, thôi con đi rửa mặt, chân tay còn ăn cơm kẻo nguội hết rồi. Cơm nước xong, chị ngồi cạnh con thủ thỉ:
- Con không hài lòng với kết quả thi vừa rồi là một điều tốt nhưng không phải vì thế mà nản chí. Đi thi là có thắng, có thua. Con phải cố gắng nhiều hơn nữa, học đều tất cả các môn, cuối năm đạt học sinh giỏi là con trở thành người chiến thắng rồi. Những lời khuyên ngọt ngào của mẹ như tiếp thêm sức mạnh cho Hoa học tập chăm chỉ hơn.
Mẹ vẫn thường nhắc nhở Hoa: Con cả ngày ở bên thầy, cô giáo, chỉ ở với mẹ có một phần ba thời gian trong ngày, con phải chăm chỉ học hành, biết lắng nghe những lời dạy bảo của thầy, cô mới trở thành con ngoan, trò giỏi.
Hoa sà vào lòng mẹ nũng nịu và thầm cảm ơn mẹ đã dạy cho Hoa một bài học đạo đức làm người, làm trò, biết kính yêu thầy, cô, vâng lời cha mẹ.
Nhìn đứa con gái bé nhỏ tung tăng cùng lũ bạn đến trường, chị mỉm cười trong hạnh phúc ngập tràn.
Ngọc Anh