Còn nỗi buồn, nỗi buồn chia tay các em học sinh sau một tháng tôi về thực tập. Giữa tôi và các em đã có những tiết học, giờ ra chơi vui vẻ, đoàn kết và tôi đã thấy gắn bó với các em. Không biết cô, trò ta còn gặp lại nhau nữa không, trong tôi đặt ra bao nhiêu câu hỏi và không thể trả lời.
Sáng hôm ấy, tôi đến trường từ rất sớm, chuẩn bị cho buổi chia tay, tôi muốn buổi chia tay thật vui vẻ. Các em học sinh cũng đến sớm hơn mọi ngày, em nào cũng mang vẻ mặt buồn buồn. Trước giờ vào lớp, cô - trò tôi đã tranh thủ trò chuyện và trao đổi thông tin “Chúng em muốn biết số điện thoại của cô để lúc nào nhớự thì chúng em sẽ gọi cho cô” - như lời một bạn học sinh yêu cầu. Trước câu trả lời ngây thơ của học sinh, tôi coi đó như lời khích lệ, động viên. Vậy mà khi vào lớp, đứng trên bục giảng, tôi mất hết tự tin, nhìn các em, cổ tôi như nghẹn lại. Cố lấy bình tĩnh, tôi lên tiếng:
- Các em thân mến, vậy là một tháng đã trôi qua, 1 tháng cô về thực tập đã hết, kể từ ngày mai, cô trở về trường để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, hôm nay cô trò ta tạm biệt nhau, cô xin chúc các em…
Vừa nói đến đó, các em học sinh đã ào ào:
- Cô ơi, cô ở đây với chúng em.
- Cô ơi, sao cô không dạy chúng em nữa ạ.
- Cô ơi, sắp nghỉ hè rồi, cô ở lại với chúng em đi.
- Cô ơi, từ giờ chúng em sẽ không mất trật tự nữa đâu.
- Cô ơi… cô ơi…
Cứ thế, mỗi em một câu làm tôi run bắn. Nhìn xuống cuối lớp, tôi thấy thầy T. cùng về thực tập với tôi đang bị các em vây kín. Cố lấy bình tĩnh, tôi nói tiếp:
- Rồi một ngày nào đó cô sẽ về thăm các em, thăm lại trường mình, cô mong các em học tập thật tốt, giành được thật nhiều điểm cao để bố mẹ, thầy cô vui lòng.
Nói đến đây, cổ tôi như nghẹn lại khi nghe có tiếng thút thít, đâu đó đã có các em gái khóc không muốn chia tay thầy, cô. Như bị châm ngòi bời tiếng khóc lan truyền, không thể bình tĩnh hơn, tôi cũng dâng dâng một cảm xúc khó tả trước những tình cảm của các em học sinh giành cho mình…
Lưu luyến, tiễn đưa, chia tay các em học sinh mà lòng tôi nghẹn ngào. Các em ạ, cô phải chia tay các em thôi, cô hứa sẽ xứng đáng với lòng tin yêu của các em, cô xin hứa sẽ mang kiến thức được học trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường để chuyền đạt tới các em. Cô cũng xin hứa sẽ trở thành một nhà giáo tốt trước những cặp mắt ngây thơ mà trong sáng của các em. Xin tạm biệt các em, tạm biệt ngôi trường của các em, cô xin chúc các em một năm học đạt nhiều kết quả tốt.
Chia tay các em học sinh mà trong tôi trào lên bao cảm xúc khó tả. Hình bóng của các em luôn hiện hữu, những cặp mắt ngây thơ, tâm hồn trong sáng của các em đã thực sự chinh phục tôi. Tôi ngầm hiểu rằng, nghề nhà giáo thật vinh quang và tự hào biết bao.
Thuý Ngọc