Phút chia tay, cô giáo nói với cả lớp:
-Cô rất cảm ơn các em trong năm học vừa qua có nhiều tiến bộ, học hành chăm chỉ. Sau dịp nghỉ hè này, lớp ta chuyển cấp sẽ không đủ cả 35 thành viên như hôm nay nhưng cô tin rằng dù học ở trường nào các em sẽ vẫn giữ được truyền thống của lớp 5A3 đoàn kết, chăm ngoan, học giỏi.
Cái Liên - lớp trưởng thay mặt cả lớp hứa với cô giáo quyết tâm học giỏi, xứng đáng là học sinh ngoan và mãi mãi sẽ không bao giờ quyên công ơn dạy dỗ của cô.
Cả lớp lại yên lặng, bỗng dưng Dũng mập đứng dậy ấp úng mãi, nó mới lên tiếng:
- Em thưa cô… Em xin lỗi cô! Trong năm học này, nhiều lần em đã để cô phải buồn. Em chưa nghe lời cô, học hành chưa đến nơi đến chốn. Cô giáo đến cạnh Dũng nhẹ nhàng:
- Em biết nhận ra lỗi lầm của mình như vậy là thật đáng khen. Cô không trách em đâu bởi các em đang tuổi chơi mà. Năm tới lên lớp 6 rồi, em phải cố gắng nhiều để trở thành học sinh giỏi là cô vui lắm rồi. Cô tin em sẽ làm được điều đó.
Tiếng trống báo giờ ra chơi, cả lớp ào lên xúm quanh cô giáo, đứa thì xin cô ghi mấy dòng lưu bút, đứa thì trao cho cô cuốn sổ tay trong đó ép những cánh phượng hồng. Buổi chia tay cuối năm, cô - trò bịn rịn cùng những lời chúc ngọt ngào.
Sân trường hôm nay hình như cũng rộng hơn, những cây phượng xoè ô thắp lửa đỏ nồng nàn, bằng lăng tím da diết buổi chia ly, lũ học trò trao cho nhau những dòng lưu bút, chúc nhau một mùa hè vui vẻ. Hẹn ngày gặp lại ở sân trường!
Ngọc Anh