Đỡ bát cháo từ tay mẹ, Tú cảm ơn mẹ rồi thủ thi:?
- Con chỉ cần được ăn cơm no là đủ rồi, mẹ bày vẽ làm gì cho tốn kém. Chị Thoa nhìn con động viên.
- Con cứ ăn uống cho đầy đủ để còn lấy sức mà học hành. Con phải quyết tâm thi đỗ đại học nhé, mẹ đặt rất nhiều hy vọng vào con đấy. Đời bố mẹ vất vả không được ăn học đến nơi, đến chốn, cực lắm con ạ. Nghe mẹ than phiền, Tú thương mẹ vô cùng.
Bố Tú hàng ngày phải đổi những giọt mồ hôi để kiếm tiền nuôi Tú ăn học cho bằng bạn, bằng bè. Bố bảo:
- Con phải tu chí học hành mới có cơ đổi đời.
Hiểu được hoàn cảnh bố mẹ, ngay từ nhỏ, Tú đã chăm chỉ học hành. Suốt 12 năm học, Tú đều đạt học sinh tiên tiến, xuất sắc.
Ngày đi thi đại học cũng đã đến. Trước khi đi thi, bố dúi vào tay Tú tờ hai trăm ngàn đồng đỏ chói, bố nắm tay Tú dặn dò:
- Đây là số tiền bố dành dụm tiết kiệm được, con mang đi mà uống nước. Xuống Hà Nội, nơi đất khách quê người, cái gì cũng đắt đỏ, khó khăn, thiếu thốn, con cố gắng lên. Bố hy vọng sự học hành chăm chỉ của con sẽ trả công cho con xứng đáng.
Hôm nay, Tú dậy thật sớm để chuẩn bị đi thi. Mẹ đưa Tú đi ra thị xã để đón xe về Hà Nội. Lần đầu tiên, Tú được về thủ đô. Trước ngày thi, mẹ dẫn Tú đi thăm Quốc Tử Giám, nơi ghi danh các bậc tiền bối học hành thành đạt. Tú thắp nén hương kính cẩn trước ban thờ tổ Quốc Tử Giám cầu mong mọi sự tốt lành, toại nguyện ước mơ được vào đại học, để trả công ơn cha mẹ một nắng, hai sương cõng giọt mồ hôi trên lưng nuôi Tú ăn học 12 năm qua.
Ngọc Anh