Nắng sân trường
Hết mưa trời lại sáng
Cập nhật: Thứ năm, 11/10/2007 | 12:00:00 Sáng
 
Ảnh mang tính chất minh họa.
(HBĐT) - Hạ lớn lên trong vòng tay âu yếm của mẹ, nụ cười ngọt ngào của cha, con bé lớn lên từng ngày. Ngày Hạ vào lớp 10 học xa nhà đến 5 km nhưng nó vẫn mải miết với vòng quay của xe để giờ đây nó đã có kết quả thi đỗ đại học, để bù lại những năm tháng vất vả bên sách vở cùng những đêm khuya thao thức.

Hôm nhận được giấy báo đỗ nhập học lòng Hạ vui khôn tả, nước mắt nhòe đi vì vui sướng, Hạ muốn hét thật to cho vỡ toang lồng ngực để mọi người cùng chia sẻ, nhưng nghĩ rồi lại thôi vì trước mắt vẫn còn nhiều chông gai chắc trở. Hạ sinh ra và lớn lên trong gia đình về tình cảm thì đầy đủ còn về vật chất thì gọi là tàm tạm.

 

Mẹ Hạ bán hàng hoa quả ngoài đầu ngõ, nói là bán hàng hoa quả nhưng thực ra chỉ là hai cái thúng để 2 cái mẹt lên trên, hoa quả chỉ là những quả cam,  quả vải, quả nhãn, thanh long, chôm chôm... mùa nào thứ ấy sáng từ 5 giờ sáng đến 10 giờ đêm mới về. Ngày nào bán được nhiều thì mới lãi khoảng 30 - 40.000 đồng còn ngày ít thì cũng chỉ 15 - 20.000 đồng những lúc rảnh rỗi nó thường ra phụ giúp mẹ, những buổi trưa ra thay mẹ về ăn cơm, buổi tối học xong ra dọn hàng cho mẹ...

 

Bố làm thợ xây nhưng vì sức khỏe yếu lên cũng hôm làm, hôm không...

Giờ đây, khi Hạ đi học rồi thì không biết ai đỡ đần cho mẹ đây, Hạ vừa mừng vừa lo vì sức mẹ có hạn, một mình thân cò lặn lội những gánh hàng cùng với đôi vai mỏng manh giờ lại gánh thêm nỗi lo của Hạ vào học đại học không biết bố mẹ có kham nổi không? Nghĩ đến Hạ lại thấy buồn hơn nhưng khi Nhà nước có chính sách vay vốn cho người nghèo đi học cả nhà Hạ mừng quýnh lên đi hỏi về chính sách và làm đơn được Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hỗ trợ vay tiền học phí còn tiền ăn ở, sinh hoạt tự gia đình phải trang trải, đối với gia đình khác thì không sao nhưng đối với gia đình Hạ là cả một vấn đề nhưng nó quyết đi xuống thành phố học rồi đi làm thêm.

 

Lúc đầu Hạ nhận nghề tiếp thị bia Bivina, cứ 5 giờ chiều các quán ăn, quán uống để mời chào nhưng nghề này không đặng với  mất nhiều thời gian cứ 11 - 12 giờ đêm mới được nghỉ mà tiền công thì chẳng đáng là bao không có thời gian học bài buổi tối. Hạ quyết tâm chuyển nghề. Đi hết trung tâm này, trung tâm nọ để xin làm gia sư nhưng người ta không tuyển sinh viên năm thứ I.

 

Cuối cùng cũng tìm ra một địa chỉ để làm phụ việc nhà theo giờ. Chiều đi học về là lao ngay đến nhà chủ để dọn dẹp, nấu nướng, trông em ... đến 8h tối rồi về ngày cũng được 10 ngàn tiền công được cái Hạ nhanh nhẹn tháo vát nên chủ nhà cũng mến, nhất là con bé con suốt ngày quấn quýt bên chị.

 

Tối về bỗng nghe ti vi nói về cơn bão số 5 ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ trong đó có quê mình lòng Hạ se lại không biết nhà mình có bị làm sao không? Hạ liền chạy ra hàng dịch vụ điện thoại gọi điện về và bố thông báo nhà mình cũng bị ngập, đồ đạc trong nhà, cộng với hoa quả của mẹ bị chìm trong nước, bố mẹ đang cố gắng thu xếp chuyển đồ đạc ra ngoài, mong nước rút nhanh để bố còn sửa lại cái bếp đã bị lún. Nhưng con cứ yên tâm mà học, nước lên rồi lại rút nay mai thôi. Hạ nghe bố nói phần nào cũng thấy yên tâm nhưng cũng day dứt trong lòng phải chi giờ này Hạ ở gần bố mẹ để đỡ đần ít việc nhà thì tốt biết bao nhiêu. Giờ ngồi đây cũng chẳng giúp được gì cho gia đình cả.

 

Hạ nghĩ thầm, phải học thật giỏi đó là giúp bố mẹ rồi. Ngoài kia hoa sữa vẫn thơm nồng, ngọn đèn đường vẫn sáng trong đêm, con biết mẹ vẫn phải cố gắng vì gánh nặng gia đình, gánh nặng của con đè lên vai mẹ, để tháng này tiền ăn, ở, sinh hoạt của con không bị chậm và không bị bớt mẹ phải cố gắng ngồi lại thêm ít thời gian nữa xem có người khách nào qua đường dừng lại mua chút ít thứ gì giúp mẹ.

 

                                                                              Lê Nhung

 

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 25-39°C

Nhiệt độ: 25-39°C

Nhiệt độ: 25-39°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0051294275
Built by ICT Group